Mình yêu anh ấy được gần 4 năm mà gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều. Giờ 2 đứa mỗi người 1 phương trời, em thì ở bắc anh ấy ở trong nam. Hôm trước anh ấy có về nhà em chơi vô tình em cầm điện thoại anh và đọc đc những dòng tn của anh và nyc. Mà anh và nyc anh có chút hơn liên quan nhau và làm cũng gần nhau lên em rất lo lắng về tc của 2 ng. Hầu như họ ngày nào cũng nc. Ngày nào cũng nhắn tin. Có 1 thời gian ny em còn hết sức quan tâm và chăm sóc cho cô nyc này, thậm chí còn có thể đi mua bvs và dây áo cho nữa. Chát trên zalo còn hát cho nhau nghe , gửi ảnh thậm chí còn ns xấu em. Thực sự e rất tức đã nh lần em vặn hỏi, anh ý ns chỉ là bạn bè bình thường và em hãy tin anh ấy. Và cũng từ lần đó anh không còn cho e chạm đt của anh ấy nữa. Yêu thì cũng nhiều mà lo lắng và muộn phiền cũng k ít. E thực sự k biết phải lm gì trong tình huống này. Tiếp tục tin hay thôi đây