Phàm là con người, đặc biệt là những người có niềm tin vào tâm linh thì ai cũng tò mò muốn biết kiếp trước mình là ai, mình sống như thế nào. Vậy tiền kiếp là gì và có nên đi tìm hiểu tiền kiếp của mình hay không?


Để hiểu được khái niệm tiền kiếp (kiếp trước) thì trước hết bạn phải có niềm tin ở sự tồn tại của linh hồn. Một con người bình thường bao gồm phần thể xác và phần linh hồn. Khi chết đi, thể xác sẽ trở lại với cát bụi, còn linh hồn mới chu du qua cõi âm, trải qua nhiều lần phán xét công tội theo nghiệp quả siêu hình và đầu thai sang một kiếp khác. Ở kiếp mới đó, con người hoàn toàn quên hết kiếp trước mình là ai. Nói cách khác, tiền kiếp chính là quá khứ kiếp của một con người ở thì hiện tại. Chuyện linh hồn, nhân quả hay tiền kiếp là những vấn đề rải rác ở nhân gian mà ai cũng từng nghe nhắc đến.


Một vài trường hợp điển hình về tiền kiếp:


- P.D là một người có tu học mật tông, được chư vị độ mở cho biết tiền kiếp. Nhiều kiếp trong quá khứ, P.D là một trong những mỹ nhân kề cận bên vua, vì tranh giành quyền lực mà giết hại rất nhiều người. Lại trong nhiều kiếp đời, làm vợ các quan trong triều, vì danh vị của chồng, mà ra tay sát hại các quan cùng thời. Bỏ độc vào rượu, vào thức ăn và thết đãi những vị quan lớn, sau một thời gian, các vị này bị trúng độc, đau đớn và tím bầm khắp cơ thể và chết đi mà không biết vì sao, không biết ai hại mình. Lại còn sát hại thê thiếp của chồng …. Nhiều kiếp làm thân nữ và luôn bị ruồng rẫy phụ bạc. Và trong kiếp đời hiện tại của P.D, cô là một người mang nhiều bệnh tật trong người, từ nhỏ đã thích xem các phim về nội cung, mưu lược và cung cách của các phi tần. Có những giấc mơ cô thấy bị người ta ruồng rẫy phụ bạc, tỉnh dậy vẫn thấy nước mắt lưng tròng, cảm xúc như thật. Bởi lẽ do nhiều kiếp đời bị phụ bạc, đến kiếp này vẫn còn tiềm ẩn nỗi sợ hãi đó.


- T. là một sinh viên nhưng có khả năng coi bói bằng bài Tây, bói cho nhiều người rất trúng, nhiều người nghe T. nói mà phải bật khóc vì nói quá trúng chuyện riêng tư của họ - những chuyện mà họ chưa kể cho ai nghe bao giờ. T. có kể được siêu hình cho biết về tiền kiếp của mình: trước đây từng là một người đàn ông sống trong trang trại ở Mỹ, một hôm bị người ta giết ngay tại trang trại của mình. Ở kiếp hiện tại, T. rất giỏi tiếng Anh, ngay từ nhỏ đã có thể tập nói và học tiếng Anh được nhanh chóng hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nói tiếng Anh vèo vèo như gió.


- Vào năm 2009, ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân gặp tai nạn xe cộ và ngã xuống đường bất tỉnh. Tai nạn khiến gương mặt anh hoàn toàn biến dạng, xương hàm bị vỡ và hôn mê sâu. Trải qua 2 lần phẫu thuật, đến 20 ngày sau anh mới tỉnh dậy. Trong cơn hôn mê, anh thấy được tiền kiếp của mình như một cuốn phim chiếu chậm hiện lên trước mắt và chạy liên tục từ gần đến xa. Anh nhìn thấy kiếp trước của mình là một thầy tu, mặc áo cà sa và đi trong rừng. Thầy tu ấy dù rất nghèo khổ nhưng lại nhẹ nhàng với cuộc sống của mình, hàng ngày chỉ đi vào rừng tu tập và tụng kinh… Khi tỉnh lại, Sỹ Luân hầu như không nhớ bất cứ điều gì về bản thân, chỉ nhớ được mỗi mẹ ruột của mình. Sau một thời gian tập vật lý trị liệu anh cũng hồi phục dần dần và trở lại đời sống sinh hoạt bình thường. Và sau tai nạn, anh trở thành người mộ đạo, tín Phật, mỗi ngày đều ngồi thiền và niệm Phật như kiếp sống trước đây của mình. (Link)


Trên đây là một số trường hợp điển hình về tiền kiếp của người thế để có thể thấy được sự tương tác, giao thoa giữa hai kiếp sống trong quá khứ và ở hiện tại. Tiền kiếp hiểu nôm na như là một tấm gương phản ánh lối sống, tính cách của con người hiện tại. Có câu "Cha mẹ sinh con trời sinh tính", tính cách mỗi con người ngoài do môi trường xung quanh và sự giáo dục tác động thì tiền kiếp chính là yếu tố chủ quan định hình nên bản tánh con người. Cách hành xử, lối sống của bạn trong quá khứ kiếp phần nào ảnh hưởng ít nhiều lên đến cuộc sống hiện tại. Thông thường, con người ta sẽ có cảm giác mình thấy điều này quen quen, hình như mình đã gặp hay làm qua nó trước đây rồi.


Có một số đứa bé ngay từ nhỏ đã là thần đồng, biết đọc biết viết được nhiều ngoại ngữ khác nhau mà không cần ai dạy, có tri thức uyên bác về một lĩnh vực nào đó. Đó phần lớn không phải là bản năng tự nhiên của con người, vì con người ai cũng phải được học tập và dạy dỗ thì mới có hiểu biết, kiến thức, còn trường hợp của những thần đồng là do sự ảnh hưởng từ tiền kiếp sang kiếp này - những điều đã biết, đã học vẫn còn in sâu trong linh hồn đó nên vẫn tiếp tục phát huy tố chất ở hiện tại.


Vậy làm thế nào để biết được tiền kiếp của mình? Với bản tính tò mò, người phàm ai cũng muốn biết kiếp trước mình là ai, có nợ nần gì ai không. Và người ta tìm đến việc coi bói, soi căn để được nghe giới thầy bà tiết lộ về tiền kiếp của họ. Cũng có những người trải qua một tai nạn hay một sự cố nghiêm trọng nào đó, đột ngột họ tự nhớ lại được tiền kiếp của mình. Một trường hợp khác "cao cấp" hơn, là những người có tu học đạo, khi tu tập một thời gian sẽ được chư vị độ khai mở cho biết tiền kiếp là ai.


Thế nhưng, lời giới thầy bà giang hồ thuật sĩ nói không phải bao giờ cũng đúng, và thần khải từ các vị siêu hình cũng vậy, không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Vấn đề căn nguyên của linh hồn là một trong những đại bí mật của Trời Đất mà trí tuệ hạn hữu của con người không thể nào hiểu được, nhưng lại luôn muốn tìm hiểu nên thánh thần phải tùy theo trình độ, sở chấp theo tôn giáo của mỗi người mà đưa ra một giải đáp tạm, tương đối có lý để người tu an tâm mà lo tu hành. Nếu cứ cố gắng đào sâu tìm hiểu cái tuyệt đối của trời đất mà không biết chấp nhận cái tương đối thì chỉ có tự làm mình rối trí mà thôi. Cũng như câu chuyện người bị bắn trúng tên, thay vì lo rút mũi tên và băng bó vết thương thì lại đặt nhiều câu hỏi như: "Ai bắn ta? Mũi tên từ đâu tới? Nó bằng kim loại gì? Người bắn có ác ý gì với ta? Nó được tẩm loại độc nào? Người đó sẽ chết trước khi được trả lời những câu hỏi đó." (trích quyển "Phong thần và huyền bí học" - cư sĩ Triệu Phước).


Một người dẫu tiền kiếp có là vua chúa thì kiếp này cũng chỉ là một người bình thường, có khi là một kẻ ăn mày. Một người kiếp trước có là tiên là thánh nhưng ở kiếp này vẫn đang trong thân xác con người, thì cũng phải tiếp tục tu học nếu muốn thành tiên hay thánh, còn không thì vẫn cứ đọa đày sinh tử. Dẫu có được nghe ai nói về tiền kiếp của mình thì cũng chỉ nên nghe cho vui, nghe cho biết, à thì ra kiếp trước mình sống như thế. Sau đó, mỗi người vẫn phải quay lại chăm lo cho đời sống hiện tại của mình, đừng nên ảo tưởng những giá trị huyễn hoặc đã từng xảy ra trong tiền kiếp. Ví dụ như kiếp trước mình là ông vua thì không phải tự nhiên kiếp này đột nhiên từ nhân viên quèn thăng chức lên làm tổng giám đốc, hay có đống vàng ở đâu trên trời rơi xuống. Những suy nghĩ như vậy gọi là ảo tưởng, mơ mộng hão huyền.


Chốt lại, cái chánh yếu của người tu là lo tu hành, học lý đạo, học kinh nghiệm sống để cuộc sống ngay trước mắt được tốt thì lại không lo, mà lo tìm hiểu những bí mật của trời đất, căn nguyên của vũ trụ, của linh hồn, có tìm đến chết cũng không thể nào tìm ra.


Nguồn: http://thanhlinhpt.wordpress.com/