Em vừa chia tay bạn trai cách đây 1 tuần rồi. Lần trước cách đây 2 năm chia tay em khóc đau khổ nhiều lắm dù mối tình đó có 4 tháng. Giờ e quen người này 1 năm sau khi nói ct em đau khổ khóc lóc 1 trận xong vẫn bình thường. Nhưng mà mỗi ngày có khoảng thời gian nào đó tim em chợt nhói lên và bắt đầu nhớ về anh ấy. Nó không phải kiểu đau 1 lần mà cứ đau âm ỉ, lâu lâu lại hiện lên. Mà e đã biết ng đó vô tâm, vẫn còn nhớ nyc của ng đó nhưng mà em vẫn còn thương. Bạn bè em đã chửi rất nhiều khuyên e từ bỏ, thận chí e đi xem kinh dịch 2ng đều xem ra là vẫn phải kết thúc, và k có cơ hội tiến đến hôn nhân được. Vậy mà e vẫn cố chấp. Giờ em đang rối lắm xin các mẹ cho em thêm lời khuyên để em biết làm sao.