E chào cả nhà, e mới là sv năm 2 thôi, tính nội tâm, ko dễ chuyện nhưng nhiệt tình và chơi vs bạn bè ko tính toán. Từ hồi lên ĐH, em ko có bạn bè thân mấy, vì giờ học tín chỉ nên mỗi môn e học 1 lớp khác nhau cộng với tính cách nữa nên e ko dễ có bạn thân. Sau 1 năm học, e hay chơi vs 1 bạn, mọi người nhìn vào có thể nói là thân nhưng e ko nghĩ vậy, đặc biệt dạo này e càng bực mình.


Theo e thấy thì bạn ý là con gái nhưng (quá) vô duyên. Từ cái việc nhỏ như trong lớp cứ tự tiện lấy đồ dùng của người khác dùng như của mình mà ko lấy 1 tiếng "cho t mượn". Rồi mượn điện thoại của e để chơi, có tin nhắn lại tự tiện đọc oang oang. Cái j cũng đi xin, đi mượn, dù đó là những cái thiết thực nhất như đèn học, vở, gọng kính, sạc điện thoại,những đồ mượn thì chả thấy trả. Đã thế lúc nào cũng coi thường người khác, đẩy (phe) mình lên. Chả là bạn ý ở Thái Bình, e ở HN, e ko bao giờ phân biệt coi thường vì e nghĩ con người sao chọn đc nơi mình sinh ra.Thế nhưng lúc nào cũng nói cái giọng khinh khỉnh,rằng HN chỉ hơn đc cái có điều kiện thôi chứ HS làm sao giỏi bằng Thái Bình...,kiểm tra trên lớp mà điểm e cao hơn thì y như rằng giọng mỉa mai ôi, A đc từng này điểm rồi hô hố cười...thỉnh thoảng lại còn so sánh kiểu bạn này sống hạnh phúc hơn bạn kia, và e đc xếp vào loại tàm tạm do nhà e nghèo :v Khoản tiền nog thì ôi thôi,đi ăn mà ko mag tiền cũg ko 1 câu " c cho t vay", e cũng ko hẹp hòi mấy chục nhưng cũng ko thích cái kiểu như đấy là nghĩ vụ phải trả.Có nhờ mua j thì có thừa tiền cũng ỉm luôn :v


Nói chug là thật lòng e hơi ức chế vs kiểu bạn ntn, chia se với các a các c trên đây cho nhẹ lòng và cũng xin lời khuyên e nên làm ntn, xem e nghĩ như thế có phải là quá soi mói khắt khe với bạn bè ko nữa :( e chơi vs bạn này ko vì hợp, cũng chẳng vì cái j,nhà e nghèo nhưng bố mẹ e chịu khó làm ăn, thương con cái và chính bản thân e cũng tự kiếm thêm đc tiền nên cũng chẳng lợi dụng ai về tài chính;bạn ý có ý thức học nhưng e cũng ko dốt nên ko phải nhờ về học tập;ko phải để học tính tốt đẹp vì e chưa bị ai nói là xấu tính (hoặc là e ko biết :( )... E chỉ vì cả nể và thương bạn(lên đây học,đi làm thêm bạn ý toàn bị đa cấp lừa dù e nói mãi nhưng cứ toàn cho mình là từng trải);ko thiếu kinh nghiệm sống đến nỗi phải cắp sách vở nghe bạn ý chỉ bạo(ban ý thích việc đó lắm,dù e nghĩ 20 năm e ở đây chả nhẽ kém bạn chưa nổi 2 năm,đến đường còn chưa thuộc)


E cảm ơn mọi người đọc bài bài dài này của e, tại e bực quá mà ko nói đc vs nhiều người (e sợ bị bảo là đi nói xấu người khác lắm ạ, mà nói vs bố mẹ thì sao đc,bmẹ còn đi làm :( )