Em đang sắp đưa ra 1 quyết định rất lớn,ảnh hưởng ko nhỏ đến cuộc sống của mình và em mong được mọi người,những người từng trải hơn em hoặc nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn em tư vấn và góp ý giúp em vững tâm chọn lựa.Em đã từng theo học tại 1 trường cao đẳng ngành tiếng Anh,cá nhân em râtz thích học và học rất khá môn này.Thế nhưng do tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ lại ham chơi nên việc học bỏ bê,ai cũng từng mắc sai lầm và em cũng ko ngoại lệ,em có con vào thời điểm sắp tốt nghiệp dừng việc học ở đó.Vì xấu hổ với bạn bè và những thầy cô đã kì vọng ở mình và cũng là để tránh dị nghị của láng giềng,em bỏ đi 1 thời gian và sinh con khoẻ mạnh.Con được 6 tháng thì em đi làm cho 1 trung tâm ngoại ngữ nhưng vẫn ko muốn cuộc đời trôi qua như thế vì tuổi trẻ em tuy ham chơi nhưng có rất nhiều hoài bão.Em và con về quê để học tiếp lấy bẳng nhưng khó khăn ko dừng lại ở đó,đến ngày thi tốt nghiệp thì nhà trường báo emko đủ đk thi vì thiếu 1 môn (môn mà em nhớ đã học rồi và ko hề thiếu điểm),một thân một mình em chẳng biết làm thế nào đành chấp nhận mất bẵng 3 năm đèn sách.Giờ em thật sự rất muốn làm lại từ đầu ,em muốn đi học ngành mà từ lâu em đã ao ước mà chưa có dịp thực hiện.Em vốn có chút năng khiếu vẽ và yêu thichs thời trang,em muốn trở thành thiết kế và viên gạch đầu tiên chính là Đại học.Nhưng liệu rằng ở cái tuổi như em (em sinh năm 1988) đ thi ĐH có là quá trễ?