chào các anh chị, em biết trong web site này đa số là các anh chị đã thành đạt và có nhiều kinh nghiệm trong quan hệ xã hội, vậy mong anh chị cho em 1 lời khuyên...
Em nghe người xưa có câu : Khôn quá cũng chết, người tài giỏi thường hay bị ghen ghét và hãm hại, chơi xấu...
Vậy ta có nên thể hiện mình ra không? hay cứ giả vờ ngu dốt.
Lấy VD như khi đi hát Karaoke mình hát rất hay nhưng giả vờ ko hát được, hay khi tham gia các phong trào thi đua mình cũng giả vờ ko biết gì, hay khi người ta bầu mình là cán bộ lớp mình cũng giả vờ yếu kém để từ chối, để tránh rắc rối và những chuyện thị phi... Mong các anh chị cho lời khuyên ??
Thể hiện....cần biết cách, đúng nơi, đúng lúc....và tinh tế, không nên "chơi" trên cơ khi người khác khi họ đang cố thể hiện mình, để trách phật lòng họ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hehe câu này là em thích nhất... Nhưng anh ơi, để giữ được Tâm phẳng lặng ko hề đơn giản đâu, có...
Xã hội loạn?! - Nhưng...
:Laughing::Drooling: Thật hông? nói là phải giữ lời đấy nhá :Battin ey::Battin ey:
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Tớ thì chả show mà cũng chả giấu. Đi Karaoke thì vẫn hát như...
Chúc các anh chị luôn...
mình nghĩ tích tiểu thành...