Chào các mẹ, nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em ạ. 2 vợ chồng e làm trên HN. Vừa rồi em có bầu vì lý do sức khoẻ nên nghỉ việc ở nhà. Mới đây em về nhà chồng sinh con và hiện vẫn đang ở được 2 tháng. Bố mẹ chồng em đã sắp xếp để sau này em đi làm luôn ở đây, còn chồng em vẫn ở HN. Ông bà bảo ở đây ông bà giúp chăm con chứ lên HN vất vả lắm, chồng làm trên đó cuối tuần về có vấn đề gì đâu. Thực sự e muốn lên Hn để vợ chồng con cái ở gần nhau, nhưng trên đos cảnh thuê nhà, 2 vợ chồng k có ai giúp đỡ e cũng sợ con e khổ.
Mẹ chồng e rất cẩn thận chu đáo, bà chăm cháu thì k ai bằng. Nhưng bà quá kỹ tính và nói rất nhiều rất khó nghe
cả e và chồng đều rất sợ ở với bà. Em cũng có vài vụ mẹ chồng con dâu ra trò rồi. Thêm nữa chồng e lại khá ham chơi. Ở 1 mình e sợ chồng hư...