Em và bạn trai hiện tại cũng mới yêu nhau , tình cảm chưa quá sâu sắc. Chúng em cũng chia sẻ nhiều về chuyện của nhau và qua câu chuyện của anh tâm sự em biết anh chưa hề có quan hệ td với người cũ. Thêm nữa, em và anh cũng có những lúc gần gũi nhau nhưng em thấy anh k đòi hỏi tiến tới chuyện đó, mặc dù em rõ chắc chắn anh chuẩn men. Tuy nhiên với em thì đã mất tr với tình cũ, và em nghĩ anh chưa nhânn ra điều này ở em, anh cũng k có vẻ gì là dò hỏi ý em đã còn hay mất. Nhưng em vẫn muốn trong chuyện tình cảm k giấu diếm nhau điều gì. chấp nhận thì yêu tiếp , k thì dừng lại sớm. Em sợ đến lúc tình cảm của em sâu đậm rất nhiều rồi, lại chỉ vì em k còn mà anh ấy bỏ em thì em buồn lắm. Ngoài ra, em cũng sợ trường hợp anh ấy ngoài thì nói chấp nhận , nhưng lúc cãi nhau xích mích, lại lôi quá khứ của em ra rằn vặt thì cũng khổ tâm lắm. Các chị thấy em nên làm sao bây h?