Em phải trình bày dài dòng một tí như thế này : em tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, về nước đúng thời kì khủng hoảng, 6 tháng trời không có việc (đặc biệt là hay bị chê là bằng cấp cao quá sợ không muốn gắn bó lâu dài với công ty) nên cuối cùng đâm đầu vào một công ty TNHH.


Công việc thì nhàn nhưng chán, không đúng chuyên ngành, lương lại thấp (3tr thoai các bác tưởng tượng được không). Cái chính là commission hợp đồng (em làm gần như sales) theo như thỏa thuận ban đầu thì giám đốc không chịu trả, lần khân và khó chịu khi nhắc đến, bây giờ thành ra muốn tống khứ mình đi vì cái khoản đấy. Bên cạnh đó môi trường làm việc thì tệ hại, mọi người bon chen nói xấu đủ kiểu...


Em bây giờ sợ thất nghiệp thì lại 6 tháng năm nhà giống hồi xưa, bố mẹ đẻ thì nuôi được nhưng chuẩn bị lấy chồng, chồng cũng mới về Vn nên chưa nuôi được em, sợ đến lúc lấy chồng xong vẫn không có việc thì ngại với gia đình nhà chồng, mà lại không biết lấy tiền đâu ra tiêu (chẳng nhẽ lại tiếp tục về xin bố mẹ đẻ???-mặc dù bố mẹ đẻ dễ tính trong khoản này và bố mẹ chồng cũng dễ tính nốt- tức là chấp nhận nuôi cả em nữa, nhưng ai lại thế?)


Đi không được, ở không xong như thế, các bác bảo em nên nghỉ phứt cho xong, rồi sẽ có việc khác, hay là ở lại chịu nhục, chịu thằng giám đốc cho đến khi tìm được việc mới?