Có chuyện này, em cứ dằn vặt lương tâm. Mong các bố, mẹ cho lời khuyên.


Nhà em có cửa hàng cho thuê, đợt rồi có 1 anh đến thuê nhà để kinh doanh. Tính đến giờ đã thuê được 3 tháng, và trong thời gian đó em nhận ra anh ta không phải đàn ông đàng hoàng. Riêng chuyện tính toán tiền điện, nước, internet... lão đấy đã nhập nhằng. Cũng phải tội là khi bắt đầu cho thuê, mẹ em không rạch ròi, đâm ra lão vin vào để ỳ ra không trả tiền, hoặc có trả thì khó khăn, tính toán... 1 số khoản, vì quá nản với tính cách lão nên em thà bỏ tiền ra cho xong. Đỡ cãi nhau!


Lão này có cô người yêu khá xinh xắn, nghe qua loa thì em gái cũng là con nhà rất khá giả (quán mở nhà em hình như cũng do tiền bố mẹ em kia đầu tư cho, thi thoảng thấy mẹ em ý đến giám sát mấy hôm).


Thi thoảng đi làm về em cũng gặp em gái, em ý được cái mau mồm, mau miệng. Có vẻ cũng lễ độ.


Trong thời gian gần đây, mẹ em thi thoảng xuống nhà bắt gặp lão kia đang ôm và sờ mó em nhân viên bán hàng...trong khi lão kia và em người yêu thì đã ăn hỏi rồi, sắp cưới đến nơi.


Cửa hàng thì có những thời điểm khá vắng khách, gian trong thì kín đáo, những lúc đấy thì cũng chả biết anh và ả có làm gì hơn nữa không? (em phải cái cũng khéo tưởng tượng)


Em thấy tội cho em gái kia quá. Chỉ muốn nói cho em ý biết, nhưng mà mình và em gái cũng chả thân quen gì, chỉ là vài câu xã giao nếu có tình cờ gặp khi em đến quán.


Lấy phải đàn ông đếm củ dưa hành như lão này đã là 1 sự không may mắn cho em ý, đã thế lại còn tranh thủ mọi lúc mọi nơi với các gái khác thế này thì....


Cả nhà bảo em nên làm gì bây giờ ạ? Hay cứ kệ nhỉ, có liên quan quái gì đến mình đâu? nhưng phụ nữ với nhau.....