Mong cả nhà cho em xin lời khuyên.


Về bản chất, em không ham học :D, nhưng cũng ko quá ngại học! Hơn nữa, từ trước đến giờ em vẫn quan niệm là chỉ học tiến sỹ khi đấy là yêu cầu của công việc, nhưng do hoàn cảnh mà hiện nay em đang phải cân nhắc việc học tiếp tiến sỹ. Có nên học tiếp hay không? Nếu học tiếp thì có nên học ngành mà mình ko yêu thích lắm hay không?


Hoàn cảnh của em như sau:


- Chồng em sắp tới có thể sẽ đi học Thạc sĩ, và để vợ chồng gần nhau (từ lúc cưới đến giờ toàn ở xa nhau) thì việc học tiếp tiến sỹ của em sẽ giải quyết được vấn đề này.


- Ngành học của em dễ xin học bổng hơn ngành học của chồng em rất nhiều. Ngành của chồng em hiện nay ko có học bổng toàn phần mà chỉ có bán phần hoặc 1/3 (trường mà tụi em đang định học). Trong khi em thì đã được bật đèn xanh là có thể xin được học bổng toàn phần để học tiến sỹ.


Nếu tụi em cùng đi học, thì sẽ đỡ hơn về mặt kinh tế. Em vẫn có thể làm thêm và ngoài ra thì học bổng của em sẽ chi trả toàn bộ tiền ăn uống, sinh hoạt và nhà ở cho em.


- Còn một số lý do lẻ tẻ ko đáng kể vào đây ví dụ như bố mẹ em rất thích em học tiếp.


Lý em em đang phân vân là:


- Ngành học mà em có thể xin được học bổng không phải là ngành học mà em thực sự yêu thích và muốn nghiên cứu sâu hơn. Tuy nhiên, điểm cộng của ngành này là hiện nay chưa có nhiều người học, vì thế, hy vọng là không quá khó xin việc mà mình thích sau khi học xong.


- Ngành học mà em đang thích hiện nay thì không có nhiều học bổng, và hơn nữa, ko hợp với background của em bằng ngành học kia.


- Các thầy cô cũ trong khoa cũ (em đã học cao học ở trường này) đều đang rất khuyến khích em học tiếp, giờ em mà xin học ngành khác (ngay bên cạnh ngành cũ :Sad:) thì ngại với các thầy cô lắm!


Mong các anh chị có kinh nghiệm trong vấn đề này cho em xin lời khuyên:



Bỏ 4 năm (hoặc hơn) để học 1 ngành học mà mình ko thực sự yêu thích, trong điều kiện bản thân không phải là người hiếu học và ham mê nghiên cứu :D, thì liệu có phải là sai lầm không ạh!


Em cảm ơn trước ạh!