chào các chị, e muốn xin tư vấn 1 tí ạ. Em năm nay 24 tuổi, chuẩn bị 2 tháng nữa sẽ cưới, anh ấy là 1 người nóng tính, khá vô tâm và bảo thủ, lúc nào cũng cho mình là đúng và e phải xin lỗi, nhưng mà nhiều khi cũng rất tình cảm, e rất yêu anh . Anh mở cty riêng nhưng cũng có nhiều khó khăn, Chấp nhận cưới anh đồng nghĩa việc em sẽ bỏ công việc hiện tại , theo anh vào sài gòn ở trọ và lại đi kiếm việc từ đầu, điều e băn khoăn ko phải là việc khó khăn vì ở trọ mà là ko biết cưới rồi tính khí a sẽ ntn, em vs anh rất hay cãi nhau, tính em cũng ngang nữa, tính e thì cãi nhau thì cãi chứ im lặng là e chịu ko dc, còn a thì cứ giận là im lặng, ở xa nhau nhiều khi gọi điện đúng lúc a bận thì a la em hay nói mấy câu như là "im đi, dẹp đi" :-S:-S:-S gần đây e có cãi nhau vs a và anh nói là " em có tin là a ném đt ko" thì e trả lời là " a thích thì ném đi, của a chứ có phải của e đâu", sau đó a đập đt thật. Sau khi làm hòa rồi a bảo e là "đừng bao giờ thách anh, anh rất nóng tính, e mà thách là a đốt nhà cũng có ak". hic, theo các chị thì 1 người như vậy sau này có gia đình rồi thì có yêu thương ko hay là động là đập phá đồ , thậm chí là quýnh vợ ạ, ai có kinh nghiệm chia sẻ e vs ạ, e phải làm sao???:((