Tính mình thì cứ có tiền trong người thì cảm giác như phải tiêu cho bằng được, nếu không cứ ấm ức khó chịu trong lòng
Tiền về chưa tới ví thì đã nghĩ xem tiêu gì, mua gì, ăn gì, đi đâu chơi. Mấy tháng gần đây mình tiết kiệm bằng cách: Để lại tiền lẻ khi đi chợ. Mình dùng tiền to (mệnh giá 500k,200k, 100k) và mua đồ, đi chợ hàng ngày, số tiền lẻ mệnh giá nhỏ 10k,20k,có khi là 50k mình thường để lại và bỏ vào một cái túi nhỏ. Mỗi ngày số tiền này có khi lên tới 100k/ngày, như thế một tháng tiết kiệm được khoảng 3tr mà mình không bao giờ đụng đến. Khi có việc bị chi tiêu quá tay thì số tiền này coi như khoản dự phòng mình vẫn có để mua bán ăn uống hàng ngày
Có mẹ nào làm như mình không? Cứ bảo để trong tài khoản 3tr/tháng để tiết kiệm với mình là không thể, nhưng mấy tháng nay nhờ cách này mình để được gần 9tr rồi hihi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1