sau bao đắn đo suy nghĩ hôm nay e quyết định uống thuốc giảm cân ạ. ngày thanh niên thì thuốc giảm cân nào e cũng uống rồi, cũng có giảm nhưng sau khi ngưng thuốc thì tăng trở lại. ck e thì không chê vk béo đâu nhưng cứ đi đâu vs ck nhìn e như con chim cun cút ý lại tủi thân. ck e cao 1.73, nặng 63 kg trong khi e có 1.55 nặng 53 kg. nhieu me chắc nghĩ e ko béo lắm nhưng thật sự e rất béo, mỡ dồn hết lên bụng vs ngực nên đẻ xong con e đc 15 tháng rồi mà vẫn tưởng như đang mang bầu
Chào bạn, mình đã trải qua vài loại thuốc giảm cân rồi, lishou, bestslim, vitc, slimtosen, gần đây nhất là Sơn Mai. Mình thấy giảm nhanh nhưng đó là giảm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đâu có buôn bán gì đâu mà PR với không PR.
Uống trà để không thèm...