Có mẹ nào dám nghỉ việc để ở nhà chăm con trong 1, 2 năm đầu ko nhỉ?
em thấy ngưỡng mộ các mẹ bên nhật quá! ở nhà chăm con trong những năm đầu đời là chuyện phình phường. còn ở đây, mẹ nào mà ở nhà chăm con thì y như rằng bị nhìn soi mói, sao ko đi làm? sao ko gửi trẻ? sao ko mướn người giúp việc?...ý là : ở nhà ăn bám chồng đấy!ối! nghĩ lại đi làm tính ra sướng thân hơn, ở nhà khối việc ko tên, nhưng cái quan trọng là được tự mình chăm sóc con, chơi đùa với con...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
Hiện e đang băn khoăn giữa việc có nên nghỉ việc ở nhà chăm con hay không.
Hoàn cảnh của e như sau: e năm nay 27...
Mình cũng y chang. 1 ngoai thuong 1 xh-nv....
mình cũng như bạn, ở nhà chăm con thằng...
8 tháng trời rồi.........
Vui buồn lẫn lộn.....
Dù không đọc hết ý kiến các mẹ trên này nhưng đối với mình, mình thật sự ngưỡng mộ các mẹ dù là tự nguyện hay...
Đứa lớn ăn sữa ngoài 100% nên 3 tháng mẹ đã đi làm. Thấy thương quá nên đứa thứ 2 có bầu cái nghỉ luôn để chăm...