Em và Người yêu cách nhau 4 tuổi, chúng em rất yêu nhau và cũng hiểu nhau. 3 năm là khoảng thời gian chúng em gắn bó với nhau cùng với đó biết bao kỷ niệm đong đầy, vui buồn, khó khăn, thử thách và những vấp ngã trong cuộc sống chúng em đã cùng động viên nhau vượt qua.Em đã coi anh là một phần cuộc đời của mình, là bến đỗ hạnh phúc và là người sẽ đồng hành cùng em trên suốt chặng đường đời sau này.


Em hiện tại đang sống và làm việc ở HN còn người yêu em thì vào SG được 2 tháng, chúng em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, khoảng thời gian xa cách anh em thấy mình yêu anh nhiều hơn, thấy mình cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để nuôi dưỡng tình yêu này, vì em cũng xác định một thời gian nữa cũng sẽ chuyển vào SG làm việc. Nhưng quả thực hôm nay em đã rất mệt mỏi, không hiểu chuyện j đang xảy ra nữa. Mới ngày thứ 6 tuần trước chúng em vẫn liên lạc với nhau bình thường, lúc đó em cũng có giận vu vơ một chút vì hôm thứ 5 Anh ko nhắn tin và gọi điện cho em. Em chỉ nói là : "dạo này có vẻ anh bận rộn lắm nhỉ?" sau đó anh trả lời dửng dưng với em, em bực mình lắm nên nói lại: "anh đúng là sale nghiêm túc,cái j cũng nghiêm túc....". Anh nhắn lại cho em bảo là em nói khích bác a ý, thế là giận em từ hôm thứ 6 đến giờ. Em gọi điện ko bắt máy, nhắn tin không trả lời...Sự nghi ngờ của em càng lên đến đỉnh điểm, em đã gọi cho người yêu em rất nhiều lần, không bắt máy em cũng cứ gọi, em không hiểu nổi mình nữa. Rõ ràng lý trí em tự nhắc bản thân: Không được gọi nhiều như thế, người ta đã không muốn nghe máy thì không nên gọi nữa! Nhưng em không làm được các mẹ ah, không gọi được nhưng cứ bấm máy gọi. Em nhận thấy mình như bị tẩu hỏa nhập ma ý, có mẹ nào như em không? huhu


Liệu vào tronng SG người yêu em có thay đổi rồi không? chưa bao giờ ng yêu em có những hành động kỳ lạ như vậy? em gọi điến mấy chục cuộc vào các thời gian trong ngày cũng không bắt máy??? em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?


Các mẹ ơi cho em lời khuyên với, hnay nay dường như em bị bấn loạn mất rồi, em cảm giác tình yêu mình sắp tan vỡ các mẹ ah?


( một điều em không hiểu là tại sao ng yêu em luôn im lặng, em nhắn bao nhiều là tin cũng không trả lời, em chỉ mong a ấy nghe máy một lần, nói rõ cho em biết có chuyện j đang xảy ra với anh ấy, như thế là đủ? tại sao lại luôn im lặng như thế? huhu em thấy khổ tâm quá) Note: người yêu em vẫn ol FB bình thường các mẹ ah, lúc đầu em cứ tưởng là ng yêu em gặp phải chuyện j cơ,nhưng ko phải a ấy vẫn rất khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật gì?


Em phải làm thế nào đây ạ?:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((