Tớ phải nói ngay thế này: Tớ ko phải môi giới, cũng chưa dùng bác này giúp việc bao giờ. Vấn đề là tớ đã biết bác này lâu lắm rồi, vì bác có thằng cháu học cùng cu con nhà tớ mẫu giáo ( 3 năm liền) nên tớ cứ tưởng bác là bà nội của bé. Đến hôm nay, thấy bác đứng ở cổng trường khóc, tớ cũng ko tiện hỏi, đang chuẩn bị quay xe đi, thì bác chạy ra bảo nhà có cần người giúp việc ko? Tớ bảo : nhà tớ ko có nhu cầu vì các cháu lớn rồi, thì bác mới kể là: Bác không phải bà nội của cu kia mà chỉ là người giúp việc thôi, bác ở từ lúc cu kia 3 tháng và bây h bé đã vào lớp 1, gia đình lại chuyển đi nên bác chuyển sang ở nhà khác. ở nhà này thì rất ok nhưng em bé ( con gái nhỏ) thì hỗn quá, hay nói láo làm bác tủi thân ( lý do bác đứng ở cổng trường khóc).
Vì vậy, bác nhờ tớ có ai thì giới thiệu.
Tớ cũng đã gọi cho mẹ của cu con học cùng con trai tớ để điều tra thì bạn ấy xác nhận là bác ở rất ok.
Vậy, mẹ nào có nhu cầu thì nt cho tớ, để tớ cho số của bác. Tớ sợ pulic trên này, nhỡ có bạn chủ nhà bác đang ở thì ko tiện lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1