Có hay không tâm lý người Việt : nghèo dễ thông cảm, giàu bị soi xét
Từ lúc còn đi học mình đã để ý thấy báo chí, các phương tiện thông tin dường như đưa tin về người nghèo một cách rất dễ dàng : học sinh nghèo vượt khó, công nhân nghèo hiếu thảo....
Bây giờ thì đỡ hơn, cũng có một vài kênh thông tin giới thiệu các chủ doanh nghiệp, nhưng đọc lên ít nhiều vẫn gợi thấy hương sắc PR, mối quan hệ báo chí - doanh nghiệp.
Ít khi đọc được hồi ký hay kinh nghiệm kinh doanh thành công của người Việt như các bài học thành công rất cụ thể, thực tế của người nước ngoài trong các sách dạy kinh tế.
Bởi vậy, nếu con trẻ mà tích cực đọc báo, xem ra chỉ thấy học được ở các tấm gương nước ngoài, mà như vậy thì lại xa rời thực tế. Hơn nữa, đụng đâu cũng thấy nghèo : xóa nghèo, giảm nghèo, thoát nghèo, học sinh nghèo... e rằng bọn trẻ tưởng đâu sự nghèo lại hay ho.
Có phải có tâm lý bị soi xét nên những người thành đạt đích thực không dám công khai, chia sẻ, vì môi trường kinh doanh này, cứ phải thận trọng cho chắc, ai biết đâu ngày sau ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1