Mình muốn thay đổi bản thân. Một năm qua, mình thấy mình sống thụ động và chẳng chịu cố gắng gì cả. Việc duy nhất mình làm thành công là vượt qua đc sự đổ vỡ trong năm cũ và sống vững vàng, nhưng những thứ khác vẫn dậm chân tại chỗ và có xu hướng đi xuống.


Vấn đề lo lắng nhất của mình là sức khỏe và trí tuệ đều có xu hướng thoái hóa. Huhu... mình không muốn thất bại, mình 30 tuổi và vẫn muốn cố gắng nỗ lực, mình chưa có trong tay sự nghiệp, chưa có gia đình, chưa con cái... Tóm lại là mình chưa có gì hết...


Cái mất lớn nhất của mình trong năm nay là sự tự tin. Không hiểu sao hồi làm ở cty cũ, mình tự tin và làm việc hiệu quả lắm, mà từ khi chuyển sang công việc mới, mình như bị khớp, bao nhiêu tự tin bay biến hết cả, người lúc nào cũng lờ đờ, lo lắng stress nhiều làm sức khỏe mình giảm sút nghiêm trọng.


Giờ mình muốn cứu vãn cái cuộc đời mình, không muốn dừng lại tại đây, mình muốn làm lại, muốn tiếp tục cố gắng và sống tích cực, nhưng trong lòng mình là một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Mình thậm chí còn sợ gặp mặt trao đổi và giao tiếp với những đồng nghiệp mới trong cty... Mình không biết mình bị làm sao nữa...


Mình muốn tìm lại bản thân mình của một năm trước đây, tự tin và linh hoạt. Giờ thì mình y như một con robot bị hết pin.


Mình sẽ làm lại, từ hôm nay.


Mình sẽ phải làm đc những việc mình sợ (như giao tiếp), mình phải làm đc những thứ mình không muốn và rất ghét làm. Mình phải có một mục tiêu và hoàn thành đc mục tiêu đó trong năm 2014.