Em gái ruột em nhờ em đưa ra lời khuyên cho vụ này mà em cũng chưa biết nên khuyên nó giải pháp gì nữa, đành lên đây nhờ các bố mẹ tư vấn giúp em. :Sad:


Nó và bạn trai yêu nhau đã được gần 2 năm sắp cưới, bạn trai nó có cô em họ trạc tuổi đi học bên Sing 4 năm, mới về nước. Mới gặp nhau 2-3 lần, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều nhưng ko hiểu sao cô em họ đó lại rất ghét nó, nói nó ko ra gì với bạn trai nó, bảo nó ko đc 1 cái điểm gì cả, bảo bạn trai nó bỏ nó đi. Tả về em gái em và con bé đó 1 tí cho mọi người dễ hình dung, em gái em là đứa có học thức, làm ra tiền, biết điều trong đối nhân xử thế (đang làm trưởng phòng thiết kế), hình thức cũng dễ nhìn cao ráo. Con bé kia lại khá sành điệu, tuy chưa làm ra tiền, nhà ko giàu nhưng có ông anh ruột đang làm ăn ở nước ngoài nên gửi nhiều tiền về cho nó du học và ăn chơi. Con bé này là đứa cá tính rất quái và ăn chơi vô độ, nói chung người nào mới gặp nó thấy cái kiểu bất cần đời của nó là lắc đầu ngao ngán (hút thuốc nữa chứ). Con em gái em thấy kiểu đó cũng ko muốn chơi nên những lần gặp nó ko hay nói chuyện. Chắc vì thế mà bị con bé này ghét, rồi cấm cản bạn trai nó yêu nó (bạn trai nó lại rất yêu quý cô em này).


Hiện nay nó cũng rất ghét con bé kia, ko muốn gặp mặt hay nói chuyện gì nữa cả, nó cũng nói thế với bạn trai nó. Nó biết bạn trai nó cũng rất phiền lòng và nó cũng muốn cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng con bé kia mỗi lần gặp lại cong cớn tỉa đều nó các kiểu, ko xem nó ra gì, nên nó lại bỏ ngay ý định cải thiện mối quan hệ. Giờ nó cũng lo lắng ko biết nên làm thế nào cho phải.


Mọi người cho lời khuyên giúp em với.