Tối nay, mình có mặt ở quán cafe K+ thật sớm để chọn vị trí đẹp nhất, hồi hộp chờ đón trậnderby thành Manchester.
Một cô gái ngồi xem bóng đá một mình khiến các chàng trai xung quanh tò mò...
Sự chờ đợi, sự hưng phấn bị vỡ vụn, bị dập tắt hoàn toàn. Chưa bao giờ mình thấy đội bóng thân yêu thảm hại đến vậy. Trong giấc mơ kinh hoàng, điên rồ nhất cũng không thể ngờ. Mình như chết lặng...hoàn toàn câm nín. Thế đấy, vẫn biết trong cuộc sống niềm vui chiến thắng và thất bại không mong muốn luôn song hành với nhau nhưng tôi vẫn bị sốc. Tôi không biết phải đối diện và thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề thế nào đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
MC đang thách thức kìa. Tuần này không đá, buồn nhỉ?Quen có MU rồi nên cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tớ mê MU hơn cả...
Ui, cái đó không phải mơ nữa đâu bạn. Một sự thật thật kinh hoàng...
Mình và các bạn đã trải qua giấc...
Hôm nào đã vào chủ nhật, cùng nhau xem nhé! Tớ là con gái đi xem bóng đá toàn bị các...
Thế nhỡ lúc MU ghi bàn, mình hay có kiểu ăn mừng quá khích là ôm chầm lấy...