Tuổi đời mình còn trẻ nhưng trải qua khá nhiều thất bại trong cuộc sống. Nhất là chuyện tình cảm, mình đổ vỡ đau khổ nhiều sắp đến lúc chai sạn, h mình còn ko tin lắm về hạnh phúc tương lai nhưng vẫn hi vọng mong manh, ko muốn hi vọng nhiều quá lại thất vọng nhiều :P
Ngày xưa mình sống vô thần vô thánh nhưng rồi đến một lúc cũng muốn tìm đến duy tâm cho lòng thanh thản hơn. Mình bắt đầu tìm hiểu Đạo Phật và Chú Đại Bi, nghe nói rất linh nghiệm nếu mình thật sự thành tâm. Không biết có bạn nào tụng không chia sẻ kinh nghiệm để có thêm niềm tin. Mình không biết có giải được nghiệp ko nhưng trước tiên giúp mình tốt tính hơn đỡ nóng nảy, điềm tĩnh hơn một chút. Mọi người cùng chia sẻ nhé :)