Em bày cái này, ai thích thì làm theo không thì thôi nhớ, đừng ai nhời ong tiếng ve đi mách ác min lại xóa bài của em thì khổ
Cái này bày cho chi nào chồng đi xe hơi thôi nha
Nếu thi thoảng có ai nghi chồng chở phở đi chơi thì có thể theo dõi xem họ nói gì mới nhau, đi xe hơi thì nó yên tĩnh mới được, mí lại khi hai người yêu nhau đi chơi bằng xe hơi thì khó mà không nói chiện mới nhau, cách làm như sau:
Mua một cái điện thoại có thời gian pin chờ lâu tốt nhất là loại đen trắng (có những loại như philip gì đó chờ được hơn tháng mới khủng), cắm tai nghe của máy vào, trong máy sẽ có phần setting của tai nghe ở chế độ auto-answer, máy nào có tai nghe cũng có option này 100% để phục vụ người ta lái xe mà không cần bấm nhả lời. (
chỉ khi cắm tai nghe thì option này mới hiện ra nhá
)
Sau đó tắt hết chuông và rung của máy đi, giấu điện thoại và tai nghe vào xó xỉnh nào đó của xe, trước khi đó một thời gian cần để lung tung nhiều thứ trên xe tạo hiện trường bừa bộn thành thói quen để dễ giấu máy điện thoại . Khi nào nghi ảnh chở phở, chỉ cần ở nhà bấm gọi vào cái số của cái máy bỏ trên xe đó, sau thời gian bằng độ 2 hồi chuông thì nó sẽ tự connect, thế là mẹ nó tha hồ nghe xem ai nói cái gì trên xe, nét như con bọ nẹt luôn (Chả may bị tìm thấy điện thoại thì coi như ai bỏ quên thôi mừ)
Ngoài oto ra thì giấu ở nhiều chỗ nữa như: nhà, văn phòng . . .
Ngoài ra có thiết bị GPS tracker bé bằng nửa cái bật lửa ga, giá độ 3, 4 triệu, cài vào xe hơi hay xe máy thì sẽ vẽ được lộ trình di chuyển của anh xã trong cả tháng luôn với các thông tin: số km, địa chỉ đi, tốc độ di chuyển . . . trong phạm vi toàn cầu - hôm sau em hướng dẫn tiếp nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng đi rồi chồng lại về chứ có đi luôn đâu mà lo .
Còn muốn kỹ lưỡng một chút thì xem nó...
Chị...
Mình không thích...
Ấn tượng nắm í :D
ò ò. em cũng vậy. Chị Ngúng chưa lấy chồng mà sao lo xa thế nhỉ?:Laughing:
Bé tí mà đã "cáo" thế, sau này hẳn sẽ chỉ được "hai quả nho" chứ ko được cả...
Cứ...