Có ai mua và đang ở nhà xã hội chia sẻ cùng em với nhé!
Em nghèo, thu nhập chả bao nhiêu, nhưng vẫn mơ có chỗ chui ra chui vào thuộc sở hữu của mình tại Hà Nội.
Thấy dạo này có nhiều dự án nhà ở xã hội, với diện tích nhỏ, giá bán cũng không có cao nên ước mơ càng cháy bỏng...
Tham khảo qua thông tin trên mạng thấy xấu nhiều hơn tốt, chả biết thế nào. Haizz, phải bán cả đất đai ở quê, rồi vay mượn mới đủ tiền để mua một chỗ chui ra chui vào, lỡ mà không ổn thì đau lòng lắm.
Anh chị em nào có kinh nghiệm gì về vụ này, chia sẻ nhé. Hiện em đang ngắm được một căn hộ 35,6m2, gần cầu Thăng Long. Hy vọng mình đừng bị cảm giác đánh lừa, rồi vỡ mộng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ nó ơi, 57m thì bao nhiêu tiền thế mẹ nó...
Bạn mua ở B4 thì ngon rồi. Xây xong thô...
Nhà thu nhập thấp Bắc Cổ Nhuế - Chèm do Công...
Nếu chị ko cân nhắc...
Ai có thông tin gì thêm, vui lòng chia sẻ cùng em nhé. Địa chỉ em đang...