Bố mình ngày xưa là phi công, sau đó bố đi học cải tạo rùi chết lúc mình chỉ 4-5 tuổi. Những đêm ngủ với mẹ mình mẹ hay kể chuyện về bố, về máy bay, về những phi vụ...Và cũng từ đó, mình rất mê máy bay, mê sân bay, mê tên lửa...Mình đã từng mơ ước miễn được làm gì liên quan tới máy bay là thích nhưng mãi đến bây giờ thì vẫn không được. Mình tìm hiểu, sưu tầm rất nhiều tư liệu về máy bay, về những vụ ném bom, và khoái nhất khi nghe ai đó nhắc tới những từ như: phi đạo, phi đội, phi trường...Và bây giờ, mình rất quan tâm tới những chuyện thời sự, chính trị, lịch sử, chiến tranh...Mình đã từng ước mơ sẽ thành nhà sử học, nhưng vẫn cứ lây hoay. Chán!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ cho vào ngoặc kép vậy, có ý gì không ta ??? Nếu khen thiệt tình...
Sao toàn những người chỉ nghĩ thôi mà không đọc thấy chứng cớ về việc anh ku đó khoảng 35 tuổi ??
Bố...
Các bạn vào topic, không thấy đồng cảm, không chia sẻ thì thôi, đi ra cho nó sạch sẽ, sao để...
Bạn đọc kỹ mà xem THÓC NẾP, Chúng ta ít nhất là qua tuổi...
Cho em hỏi ngu một tí nhé: sao lại toàn phụ...