Em làm gảng viên đại học được 3 năm, ông xã được 5 năm, cưới nhau 1 năm sinh con thì cả 2 vợ chồng đều mất dạy vì không chịu được mình đói con khổ. Giờ cả 2 vc đi làm cho Tây lương tháng ổn, tương lai thăng tiến có, môi trường chuyên nghiệp có, đồng nghiệp tốt nhiều, thoáng. Nhưng đôi khi vẫn thấy hơi hối tiếc vì đã bỏ nghề giáo viên đại học. Nếu iem còn làm GVDH thì không phải lo việc đi tìm giáo viên dạy cho con vì em có trình độ và có thời gian. Đi làm cty NN suốt ngày đầu tắt mặt tối về đến nhà muốn lăn ra ngủ chỉ có chủ nhật được chơi với các con.


Giờ muốn quay trở lại nghề giáo chắc vẫn xin được vì hồi xin nghỉ có trình bày lí do vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên bác trưởng khoa thông cảm lắm, bác ý có nói khi nào muốn quay lại trườg lớp thì lại được welcome. Nhưng mà nhà em khó nghĩ quá, một mình ông chồng làm thì thu nhập chỉ vừa đủ sinh hoạt cho gia đình. Em có nên quay lại trường không các mẹ?