Có 1 con bệnh hoạn mà làm em bực mình quá các mẹ ạ
Chả là con này là hiệu trưởng của trường mầm non trước đây con em học. Về sau em thấy cách quản lý, cách làm việc của trường ko tốt, trường ko đủ điều kiện để con phát triển. Nên em cùng rất nhiều phụ huynh khác cho con nghỉ học để chuyển sang trường mới, rộng rãi, phương pháp dạy và học tốt hơn.
Trước khi nghỉ, em cùng rất nhiều người đã báo trước cho nhà trường và cũng làm lễ chia tay cô giáo cùng các bạn nữa.
Chắc nó cay cú vì cùng một khoảng thời gian ngắn mà mất vài chục học sinh.
Thế là nó lên FB rồi viết Blog nói phụ huynh là lũ Bựa, rồi nó bảo những ai làm thế rồi con cái sẽ phải chịu ứng báo, nhân quả.
Chưa dừng ở đó, cứ thỉnh thoảng nó lại rỉa rói, nói móc nói máy.
Làm thế nào để xử lý con điên này ạ? Mà em cũng thấy may là em cho con chuyển trường. Chứ đọc Blog và FB của nó thì càng ngày càng bệnh hoạn. Suốt ngày tung stt gây sốc, khoe hết cái nọ cái kia, hết cái để khoe thì khoe chồng giỏi sex [-([-([-([-([-( May mà em cho con em chuyển trường. Đến hãi hùng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trứoc em bực thì xả cho đỡ tức thôi, giờ...
Á...
bạn không đọc kĩ à. Người này...
Dạ vâng, vì thỉnh thoảng nó cứ...
Chả là cái chị hiệu trưởng đó mắc bệnh thích hơn người mà. Giờ đâm ra cái...
Ủa, nó chửi bới, rủa con mình...