Híc, mình thấy nhiều người h tham gia giao thông ý thức kém nhỉ. Sáng nay đi làm thấy có 1 chị đi xe quẹt ngang cắt đầu 1 chị va quệt nhẹ 1 chút mà bà chị kia đã quay ra chửi ngay: "Mẹ con điên, đi cắt ngang đầu như thế à" (đang từ đèn đỏ sang xanh nên tốc độ chạy cũng ko fải nhanh nên va quệt khá nhẹ), bà kia cũng dừng xe quay lại hỏi "Thì sao !". Tiếp theo còn chửi nhau tiếp nhưng mình ko xem tiếp. Chuyện cũng nhỏ mà ko ai nhịn đc 1 tẹo đã chửi nhau cộc cằn ngay rồi, chửi ngay trước mặt đứa con đang ngồi đầu xe nữa chứ. Còn hôm qua thì lúc về đi trên đường đi cũng hơi nhanh, đến 1 chỗ có đường rẽ, 1 em đi hướng ngược lại rẽ ngoặt phát khá nhanh mà ko xi nhan, may mình fản xạ nhanh phanh đc, em này fản xạ chậm hơn thấy mình phanh đứng xe rồi mới phanh. Mình thấy thế mới buông 1 câu "Rẽ thì phải xi nhan đi" rồi đi mà thấy em này giật mạnh cái khẩu trang xuống @#$% cái gì đó ko rõ vì mình nói xong đi luôn cho khỏi tắc đường. Đi đã sai ko xi nhan lại còn @#$% ... Rồi nhớ lại có hôm đang đi trong đường ngõ cần rẽ mình xi nhan rồi rẽ, có 1 ông cụ gầy gầy đi ngược đường ko đội mũ bảo hiểm thấy mình rẽ lại cắm chéo vào chặn đường mình rẽ (có vẻ cụ ko quen đi xe máy lắm thì fải vì thấy lấy cả chân dép để phanh), cũng ko có gì lắm vì đi chậm, mình điều khiển tay lái bẻ quay ra fía ngoài rồi vòng ra sau để rẽ. Ấy thế mà tự nhiên ông cụ quay ra chửi 1 câu rõ to "ĐM thằng điên đi kiểu *** gì" ~~~> bức xúc ko thể tả, buông câu "Ơ cái ông này" xong rồi nhịn ông cụ đi luôn. Thực ra thì mình cũng có lúc đi sai cũng ko tránh đc nhưng mình biết mình đi sai mình xin lỗi ngay chứ như mấy người này thậm chí hình như còn ko biết là mình đã đi sai :|. Đúng là ý thức và văn hoá khi tham gia giao thông của dân mình còn nhiều vấn đề thật.