Xin mọi người cho 1 lời bình.


Vợ mang con nhỏ về nhà ngoại chơi. Chồng tới thăm vợ con. C bảo có thằng bạn kêu lát ghé nhà nó cho xoài, mà k bit cho ít hay nhiều.


V: a đang nghĩ cho ít hay nhiều để mang qua cho vợ ăn nữa chứ j (cười, v vẫn thường hay trêu c kiểu nvay).


Ai ngờ về nhà c nhắn tin:


C: A bực mình e quá.


V: bực mình chuyện j


????


C: chuyện mấy quả xoài í.


V:.....?


C: vợ nghĩ là c tính toán từ quả xoài. Thật buồn, sống với nhau bao nhiêu ngày tháng mà v vẫn nghĩ vậy.


V (cảm thấy nhói đau, khóc)


Đây k phải là lần đầu tiên c tự biên tự diễn. Chỉ vì 1 câu nói vô tình of v mà c suy diễn lung tung rồi nghĩ thế này thế khác.