Môi trường sống của mình ko có nhiều bạn bè, nên nhiều khi muốn nói những chuyện vặt vãnh ngày thường với 1 ai đó, dù chỉ là những chuyện vu vơ ko đâu, nhưng nhu cầu chia sẽ là có thật. Mình lập topic này để làm nơi ra vào mỗi ngày cho những chuyện cỏn con của mình
Sáng nay đi làm đi lạc đường... chẳng hiểu sao có thể đi lạc đc. Tốn thêm nữa tiếng vòng xe lại mới đến đc chỗ làm. Vậy là hôm nay phải ở lại làm trễ rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tối qua ex nhắn tin...lại hỏi nhau vài câu vu...
mẻ bánh bía...
thế là tạm biết một người mình gắn bó gần 2 năm qua...bao...
Nếu tuần sau người mới vào làm thi minh lại bận hơn, training cho người mới 1...
mình cũng trở thành...
Sáng nay một đồng nghiệp nghỉ phép nên mình phải đi làm sớm hơn thường lệ, sắp nghỉ việc ở...