Số là thế này các mẹ ạ, hôm qua khi em vừa lấy xe ra khỏi bãi gửi xe khu Trung Yên, thì gặp một chuyện.


Em tránh một cái ô tô đang tấp vào lề đường nên vòng qua nó để đi, em đi chậm, thì gặp ngay 1 lão tầm 40-45 tuổi, chở con gái và vợ (chở 3) đi ngược chiều lại với mình. Cả 2 xe cùng đi chậm và không bên nào đi sai đường cả, ko có va chạm, nếu tránh nhau 1 tí thì chả vấn đề gì, nhưng hắn xịch xe lại, không hề có ý tránh đường và chửi bới Dxxt Mẹ Dxxxcha chửi em đi ngu.


Em ko hiểu mình đi sai ở đâu mà tự nhiên bị chửi, tức mình nói một câu "Câm Mõm Đi". Rồi em lách xe đi. Lão kia bị em chửi như vậy tức thì tuôn ra một tràng giang đại hải rồi đạp vào ngang thân xe em, vết giầy hắn còn in trên chân em, may là em giữ được xe ko đổ. Em nghĩ mình gặp tên điên rồi nên chỉ muốn tránh cho xong rồi đi tiếp, ko hề hé răng nói một lời nào, thật ra em ko thích gặp những chuyện to tiếng, nghe hắn chửi đã thấy là khinh và ko nên dây vào.


Nhưng đi môt đoạn ngắn, ko ngờ hắn quay xe lại, đón đầu dừng xe em rồi xông xuống chửi bới là em chửi hắn, rồi em là đàn bà con gái mà ngoa ngoắt rồi sấn xổ vào giữ xe em lại và giơ thẳng tay tát em. Em chỉ nói được mỗi một câu là "hãy nghĩ lại lúc trước chú nói câu gì trước, hai người chỉ cần tránh nhau một chút là xong, sao chú lại dám đánh tôi" rồi em đi, em sợ sẽ bị tẩn thêm, sợ và cảm thấy khinh thường cái thằng cha đó, mà nó còn gây sự trước mặt vợ và con gái, 2 người này và một số người khác quanh đó thấy có chuyện chạy ra xem cũng ko can câu nào, em chỉ nghe loáng thoáng có người bảo sao đàn ông lại đánh phụ nữ. Lúc đó thì em cũng vội đã đi rồi một lúc lâu sau đi xa em mới dám dừng xe lại khóc như điên.


Em chưa bao giờ gặp một chuyện uất ức đến như vậy các mẹ ạ :(( Đây cũng là lần đầu tiên đi trên đường mà em nói 1 câu như thế, câm mõm đi. Em nghĩ nếu em ghê gớm đanh đá, mồm loa mép giải thì ko bit là em sẽ bị dánh nhiều hơn hay là em sẽ làm cho thằng cha đó sợ mà ko dám ra tay. Đến h em vẫn ko thôi ám ảnh và hận mình ko có đủ sức khỏe, hận mình hèn nhát để 1 thằng cha điên khùng nó đánh mình.


Em kể ra chỉ mong được chia sẻ, và cũng để các mẹ ra đường, đừng như em, nhẫn nhục nói một câu xin lỗi cho xong, trên đường nhiều kẻ điên quá các mẹ ạ :(