Chuyện phong thủy của căn nhà và tâm linh làm ảnh hưởng sức khỏe :(
Các chị ơi, gia đình em hiện giờ đang hoang mang lắm!
Chuyện là thế này, chú em và thím em cưới nhau được hơn chục năm, có với nhau 2 thằng cu. 1 thằng lớp 6, 1 thằng năm nay lớp 3. 2 vợ chồng làm CNVC nhưng được cái rất thích đổi nhà để ở. (dù thu nhập cũng chẳng khá bao nhiêu). Lần gần đây nhất 2 người rất mừng vì kiếm được căn nhà trung tâm TP.Vũng Tàu, 1 trệt 1 lầu, thoáng mát, sang trọng, giá 1 tỉ 6. Nhưng khổ nỗ bà em, bác em và cả bố mẹ em ai cũng khuyên ngăn vì hướng nhà rất xấu (hướng lộ xung - ngoài đường lớn chĩa thẳng vào nhà dù nhà ở trong hẻm chứ ko phải mặt tiền). Chú thím chẳng tin vào mấy cái phong thủy nên cứ nhất quyết mua.
Sống được chừng 1 năm ở nhà đó thì thím em đang rất khỏe mạnh, tự dưng cứ sáng dậy là ngất xỉu trong nhà tắm và sụt kí 1 cách bất ngờ. Bố em cứ hỏi: Sao dạo này nhìn thím gầy thế. Đi xét nghiệm đủ kiểu cũng ko phát hiện ra bệnh gì. Ngta chỉ nói là suy nhược cơ thể. Rồi cứ bị dai dẳng như thế, lên tới bv gì đó trên đường 3-2 gần Cây Gõ Phú Lâm đấy ạ, ngta bắt mổ. Khi mổ ra thì nói là thấy khối u. Xét nghiệm là ung thư trực tràng giai đoạn cuối! Sống được hơn 1 năm, tới mồng 5/12 âm lịch năm Nhâm Thìn, tức là gần Tết Quý Tị thì mất ạ :(. Bỏ lại chồng và 2 đứa con :(. Ngày ban hộ niệm tới để đọc kinh Phật, ngta bảo với gia chủ lúc hộ niệm cứ thấy 1 con bé chừng 15 16t cứ ngồi ở đó và vắt chéo 2 tay lên cổ, nói thế nào cũng ko đi! Hỏi chú xem trước đây nhà này như thế nào, thì chú có bảo nghe hàng xóm kể hồi trước nhà đó có con bé thắt cổ tự tử chết. Nhà em ai cũng hốt hoảng vì ko hiểu tại sao chú ko dò kĩ tình hình trước khi mua mà lại liều như thế, chú chẳng cho ai biết điều này, nhưng lúc đó đang tang gia bối rối nên mọi người cũng không hỏi gì quá kĩ :(
Sau khi thím mất, làm 49 ngày trên chùa về, chú cứ sốt cao mãi không khỏi. Ai cũng nghĩ chú suy sụp, cộng với thời gian chăm vợ mệt mỏi nên mới như vậy. Nhưng cứ sốt hoài không khỏi, bà nội và bố em sốt ruột giục chú đi khám trên SG, nhận kết quả xét nghiệm thì đã có khối u trong gan, nhưng mẹ em không nói cho em biết to như thế nào, chỉ nói là giờ mua thuốc Bắc về uống xem có đỡ không chứ chắc là ko qua khỏi được. Nhìn chú và 2 thằng nhóc mới mất mẹ, lúc bệnh tật thì ko có vợ ở bên mà em muốn ứa cả nước mắt :(. Không biết 2 thằng nhóc đó sẽ sống ra sao sau này, họ hàng chỉ là họ hàng thôi, bố mẹ mới là quan trọng nhất. Khổ thân lắm :(
Mọi người có ai biết hóa giải phong thủy chỗ nào tốt chỉ em với được không ạ huhu. Giờ rao bán cái nhà đó để lấy tiền mà chả có ai thèm mua cả :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ bạn nên vào top tâm linh để hỏi các mẹ ở đó thì tốt hơn....