Già rồi, tự nhiên có những chuyện lông gà vỏ tỏi cũng làm mình khó chịu mất ngủ. Nào là chuyện kiếm tiền, chuyện xã hội, chuyện đồng nghiệp...Haizzz, đấy, vừa bực mình khó chịu, quay đi quay lại quên xừ mất bực vì gì. Nên là các chế tuổi hăm mươi đừng stress vì thất nghiệp, vì mập, vì bạn bè. Bởi tuổi hăm mươi ko là quá muộn cho mọi thứ. Thất nghiệp, hạ thấp tiêu chuẩn xuống, muốn lương 10tr thì hạ xuống 6tr, muốn 6tr xuống 4tr, muốn làm nv công sở đi làm nv phục vụ học hỏi kinh nghiệm đi... thế là hết thất nghiệp. Lương 4tr học hỏi thêm, cố gắng làm lấy kinh nghiệm, 1 năm sau xin việc khác lương 6tr, nv phục vụ hãy làm chăm chỉ và học hỏi kiến thức rồi sẽ lên trợ lý, trợ lý có thể lên quản lý, lúc đấy hết muốn làm nv công sở....