Xin chào các chị em! Hôm nay em mới tham gia hội,chả là vì e cũng mới kết hôn. Chuyện của e là tết tới nơi rồi,mà e là dâu mới,e đang đau đầu về chuyện quà tết cho bố mẹ chồng lắm ạ! 2 vợ chồng e lại đang ở xa nhau,chồng vẫn ở với bố mẹ chồng,e đi công tác xa chưa về. Chiều nay chồng gọi và chủ động nói trước vấn đề này làm e hơi ngại. Chồng đề cập là biếu bố mẹ 10 triệu, biếu ông bà nội 2 triệu,cho thằng e trai 1 triệu. Hoàn cảnh nhà e là bố mẹ chồng còn trẻ (46-49) nhưng hiện tại ko có thêm thu nhập và sống ở quê,e chồng sn 94 cũng đang ở nhà chơi. Chồng e thì làm lương được 10tr, e thì có thu nhập hơn ck chút. Thôi thì lấy ck thì e cũng phải chấp nhận ko kêu than hoàn cảnh làm gì. Nhưng e thì thấy biếu bố mẹ vậy hơi quá tay( e nghĩ chỉ 5tr thôi,vì mẹ ck đã hẹn là đưa mẹ đi chơi xuân thì cũng là bọn e lo chi phí). Chị e nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp e với! E ko muốn vì chuyện tiền nong mà vk ck bất hòa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1