Chuyện không thể ngờ ! Nhờ mọi người tư vấn giúp e với ah
E và bạn trai quen nhau được 7 năm , nhưng gần đây e xảy ra chuyện . Và k liên lạc với a ấy gần 1 tháng . Và qua bạn bè e biết được anh ấy sẽ đám hỏi vào tháng 5 và sẽ cưới vào cuối năm . Ng con gái đó nhà có điều kiện và là bạn học cũ . Khoảng gần 2 năm trước ( khi đó quen gần 6 năm ) e thấy a ấy có những bất minh với cô gái đó . E có hỏi về mối quan hệ , thì a ấy nói là bạn học bình thường . Những ngày qua e đã rất đau khổ và suy sụp , a ấy cũng k nói hay giải thích lời nào . Và bạn thân của a ấy ( lúc trước e đã gặp và cũng thường xuyên trò chuyện qua mạng xã hội ,bạn của a ấy đi học ở nước ngoài 10 năm) . Biết được chuyện của e và an ủi động viên e . (Cũng chính là bạn của a ấy nói với e là a ấy cưới ai và ngày nào ) . Rồi người bạn của bạn trai e mới nói với e là thương e và muốn mang hạnh phúc đến cho e . E thì k có cảm giác gì với ng đó cả , lúc đầu e định quen để trả thù bạn trai e . Nhưng nghĩ lại là phận gái dù thế nào thì thiệt thòi vẫn là e thôi. E cảm thấy chuyện này nó k bình thường và người bạn của bạn trai e cũng k bình thường , nên vào đây xin mọi ng góp ý giúp e với ạ! E có hỏi ng bạn của bạn trai e , vì e và bạn tri e ntn người đó đều biết hết . E hỏi k ngại với quá khứ của e sao ? K sợ sẽ mất người bạn thân bao nhiêu năm sao ? Thì ng đó nói a theo tây học nên k để ý mấy chuyện đó . Còn về bạn bè thì bạn trai rồi sẽ hiểu thôi . Mong nhận được ý kiến của mọi ng sớm ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày xưa tôi củng trải qua cảm giác như bạn. Cảm giác ngta im lặng để lấy vợ. Đau lắm. 1...
Ngày xưa tôi củng trải qua cảm giác như bạn. Cảm giác ngta im lặng để lấy vợ. Đau lắm. Sau...