Các mẹ ơi! Hôm nay ngồi rỗi có thời gian mình mới chia sẻ chuyện này với cả nhà.
Các đây hơn 1 tuần, có lần mình đi taxi đi siêu thị, lúc về lo loay hoay quên đầu quên đuôi. Thế là mình bỏ quên điện thoại trên taxi. Tức một chỗ là lúc mình gọi điện cho tổng đài, thì cô ấy lại bảo mình đọc mã nhân viên của tài xế. Mình nghĩ chắc các mẹ cũng như như mình, ai mà rãnh để ý đến. Mình bảo mình không nhớ chỉ nhớ tuyến đường đi. Cô tổng đài giả lả hồi thì bảo sẽ chuyển lên văn phòng lớn để kiểm tra. 1 ngày sau không thấy động tĩnh gì mình vừa buồn vừa tức. Buồn vì mất điện thoại ông xã tặng. Còn tức vì thái độ làm việc không nhiệt tình của bên tổng đài.
Vậy mà, đúng ngày thứ 2, bác tài xế gọi lại cho chồng mình và bảo thấy điện thoại trên taxi muốn trả lại. Ngày nhận lại điện thoại mà chẳng tin được vào mắt mình. Đó giờ vẫn nghe kháo cứ bỏ quên đồ trên taxi là mất. Ai ngờ người tốt vẫn còn.
Mình kể để mọi người cẩn thận chú ý đồ đạc của mình khi đi xe nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái đáng mừng là chị ấy gặp trúng...