Chuyện là thế này: Nhà mình ở tầng 2, dưới tầng 1 hàng xóm bán bún, dùng bếp than tổ ong, nhà mình chịu trận mùi bếp và thức ăn đặc biệt là vào lúc tang tảng sáng và chập tối.
Nhà đó đã lắp 1 cái phễu con và 1 cái quạt bé tý nhưng chỉ khi nào khơi bếp than mới bật 1 lúc. Nhà mình đã làm đơn, ông tổ trưởng tổ dân phố đã xuống làm việc nhưng đâu lại vào đây.
Gần đây nhất là lúc gần 11h đêm nhà đó làm hàng khói bếp than nồng nặc vào nhà mình, mình đã xuống làm ầm lên lên nhưng họ cứ củ chuối, thách thức mình viết đơn thoải mái.
Nhà tầng 3 cũng phải chịu trận, họ đã góp ý hàng năm nay rồi mà nhà bán bún đó vẫn cứ trơ trơ. Bảo rằng họ nghèo khó quá thì đi 1 nhẽ, nhưng nhà đằng trước họ ngăn ra cho thuê 8 triệu/tháng, đằng sau lại bán bún xông khói bếp than nhà mình.
Có ai trên wtt có kinh nghiệm xử lý vụ này như thế nào không thì cho mình ý kiến với?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Chắc phải vậy quá!:RaisedEye
Hàng xóm bên nhà mẹ tui thì kinh doanh dịch vụ. Họ ồn ào từ sớm đến 2-3g đêm. Theo luật...
Hàng xóm dạo ấy ... cả hai bên hàng xóm tậu về 4 chó con ... ối trời ôi!!!...
TRồng 2 cây 2 bên.:Thinking:
chị...
Hẻm được tráng nhựa suốt chiều dài con hẻm bạn ah!
Nhà Camchuong09 làm thế này được đấy, không thì xây cái kệ cho họ không ủn cửa...
Nhà mình trong hẻm, hẻm lớn ngay ngắn, các nhà đều thẳng hàng.
Nhà hàng xóm sát vách xây lại mới trong...
kiện ra phường cũng chả ăn thua đâu
chỉ cầu cho nhà đấy...