Tự nhiên ngồi rỗi và ngẫm lại những gì đã qua em có một chuyện này muốn tâm sự với các bác.


Em có một giấc mơ như thế này và đã mơ tất cả là 3 lần:


Nội dung của giấc mơ là:


Em vốn được học hành chút ít (em TN đại học), nhưng lại bị bố mẹ ép lấy một người vừa xấu, vừa không có học.


Lần thứ nhất em mơ năm em học khoảng cấp II, là mơ bố mẹ ép lấy một anh học hết lớp 2, làm thợ mộc.


Lần mơ thứ hai vào khoảng cấp III, cũng mơ bố mẹ ép lấy một anh học hết cũng lớp 1, 2 gì đó đi làm phu hồ.


Lần mơ thứ ba vào khoảng năm thứ 2 đại học, lấy một anh cũng chưa học hết tiểu học.


Mà lần nào mơ cũng khóc sướt mướt vì ko muốn lấy. Sau khi tỉnh dậy toàn thấy khóc ướt cả gối.


Và thực tế là: Bố mẹ em và tất cả mọi người cũng hùn vào (mẹ em thì gần như ép ) và sau đó em lấy một anh cực xấu và học hành thì ko đến nỗi như trong mơ nhưng cũng chỉ hết cấp III, xong đi bộ đội và lên dần dần đến một vị trí quản lý. Em ko phải chê nhưng thực tế chồng em học văn hóa cực dốt, nhưng ra đi làm thì nhanh nhẹn và khéo léo, giỏi nịnh.


Kết quả của cuộc hôn nhân này là: Do nhiều lý do nên đã ly hôn ngay sau khi đăng ký còn chưa kịp làm đám cưới.


Sau tất cả sự việc em ngẫm lại có lẽ mỗi người có số phận thật và em như được báo trước về một cuộc sống hôn nhân ko thuận lợi. Em kể chuyện này ko phải để chê chồng cũ, cũng ko phải oán trách số phận hay oán trách ai mà em chỉ muốn kể về những giấc mơ báo mộng thôi.


Có ai đã từng có những giấc mơ như vậy chưa ạ?