Mình và anh yêu nhau được 1 năm thì cưới trước khi cưới anh làm lái xe taxi còn mình làm nv tổng đài khi yêu anh thời gian đầu anh cưng chiều mình hết mực, sau 1 thời gian khi chúng mình yêu nhau được gần 1 năm chúng mình dự định cưới nhau thì bố anh bị đau tay nằm viện thời gian này mình bắt gặp anh nt với một người con gái đã có con và bỏ ck vì người này hay gọi xe anh nên quen nhau, mình thường xuyên thấy c này nt cho ck mình ( lúc ấy là người yêu ) rủ ck mình vào phòng chơi hoặc đón con c ấy đi viện, sau đó c ấy gđ cho mình và nói ck mình có vay c ấy 1 khoản tiền nhưng giờ đòi k trả, trong thời gian 2 người quen nhau ck mình đã đưa c ta về gần nhà ăn sinh nhật e họ nên c ấy biết làng ck mình, ck mình k trả tiền c ta về tận nhà vài lâng đòi bố mẹ ck mình, và từ đấy mình k thấy 2 người liên lạc nữa, mình biết chuyện nhưng vì còn yêu nên mình tha thứ rồi chúng mình cưới nhau, sau 1 tháng, nửa năm rồi 1 năm thả mà vẫn chưa có con 2 vk ck mình bàn nhau đi khám a k khám mà bắt mình khám nhưng mình khám rất nhiều lần đều bt, sau đó 2 vk ck uống rất nhieeuf thuốc bắc, thuốc tây đủ cả mà k có keét quả, xin nói thêm về công việc sau khi lấy ck vì công việc cũ phải làm đêm nên mình nghỉ sau khi lấy ck đc 1 năm mình xin di làm cho 1 cty tư nhân đến gần đây thì biết có bầu mình phải nghỉ vì mình bị tụ dịch, ck mình sau khi lấy vk một năm cũng bỏ nghề taxi làm lxe cty qua vài cty bây giờ ở nhà lxe tải gia đình chở thực phẩm. Chuyện cũng bắt đầu từ khi mình có bầu vì bị tụ dịch nên bắt buộc mình phải nằm bất động 3 tháng đầu, phải uống thuốc và tiêm nội tiết rất tốn kém, mỗi lần đi khám về ck mình thương nói mình vụng không biết gì nên để tụ dịch, tụ gì mà lâu thế vợ người ta làm công nhân tháng 5-7 tr vk mình ăn bám.... khi mình mang bầu là lúc cần quan tâm chia sẻ nhất thì a ấy đối xử với mình như vậy đến khi mình được 3 tháng bsi nói dịch tự hết thai đã ổn định mình đã thấy vui hơn rất nhiều, nhưng vui chưa được bao lâu thì chuyện lại xảy ra mình đi khám bsi bảo con mình bị giãn não thất khả năng bị não úng thủy theo dõi nếu bị thì phải bỏ mình đau đơns suy sụp thì cung ngày hôm đó mình thấy ck mình nt vk ck với 1 con bé bên cty chỗ ck mình giao hàng, nó cungx có ck con rồi nt gọi nhau dậy ăn cơm xưng vk ck ngọt xớt mình nói ck mình kêu hnay tự dưng nó nhắn có tin đx k ạ, nửa tháng gần đây ck mình có biểu hiện là đi đâu cũng ôm đt bt toàn để ở nhà có vk ở nhà đẻ máy im lặng số lạ gọi giả vờ nhầm mây mình đã cố bỏ qua nhưng khi con mình bị thế mà đọc đc tn như thế mình gần như giọt nước tràn ly, mình viết đơn ly hôn bảo ck mình ký ck mình xé 2 lần xl ngọt nhạt đủ mình viết lần 3 ck mình trở mặt ký thì ký tao sợ mày à và mình ra nc với bme ck nhưng bme ck mình bênh ck mình nói là bạn bè xã giao nt trêu nhau rủ nhau cf là bt( mình thầm nghĩ ông bà bt tư tưởng gia trưởnglaf thế mà giờ nói như vậy neue là mình xem, rủ nhau cf xưng vk ck bt chịch xã giao cũng bt à ) ông bà nói mình nên snghi kỹ khó khăn mới có con, mình cũng nghĩ nhiều lắm nhưng khó khăn mới có con mà nó còn nthe thì mình hy vọng gì ở nó sau này ông bà bảo mình ở đây snghi cũng đx về ngoại cũng được hôm sau mình xin veed ngoại mej ck mình nói nhà này k phải cái chợ nếu ở lại bme ck mình lo cho cháu đi khám xét lại còn k thì mặc kệ mà ra khỏi nhà muốn quay lại phải bảo bme mình lên nc mình vẫn xin phép đi, chiều anh chị họ nhà ck mình gđ bảo hnay giáo sư đầu nganh họp hội chẩn ra khám lại ck mình xuống đưa mình ra nhưng 2 đứa k nói câu nào, may quá khi khám hội chẩn bsi bảo chưa có dấu hiệu j bất thường chỉ theo dõi thôi sau đoa lúc về 2 đứa mình có nc ck mình nói nếu mình về xl thì đx bỏ qua còn k thì cút, mình nói thật mình k thể quên caia cảm giác bị phản bội nen mình nói nếu a k cần mẹ con e a k biết sai thì e cũng k cần, ck mình đưa mình về nhà mẹ đẻ và ck mình về. Mình viết lên đây xin m.ng 1 lời khuyên xem mình nên tha thứ cho ck hay nên quên con người phản bội này
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1