Chuyện là thế này các mẹ ạ! Cách đây vài tuần rồi trong một chuyến đi công tác có một anh nam được phân công nhiệm vụ đi giúp chị em khoản máy tính. Anh con trai nghỉ tại nhà nghỉ riêng nhưng do công việc nên một buổi tối đã có một chị nữ đến nhờ giúp, vì công việc phức tạp nên chị ấy đã ở đó đến khuya mới về. Chẳng hiểu thế nào bạn của chồng chị kia về nói với chồng của chị ấy là thấy hai người trong nhà nghỉ, thế là chuyện gì đến đã đến. Mình nghe mọi người nói lại là chồng chị ấy đã đuổi chị ấy ra khỏi nhà vì tội nhố nhăng không thể chấp nhận được. Cùng là phụ nữ mình thương chị ấy lắm cũng có lúc bảo chồng ràng hay anh lên đón chị ấy về nhà mình cho đỡ tội, vì cùng cơ quan mình hiểu tính anh con trai kia rất nhiệt tình còn chị nọ cũng rất yêu chồng nên không có chuyện đó xảy ra, nhưng chồng bảo chỉ lo chuyện không đâu. Rồi đầu tuần mình nghỉ nên không biết gì cả hôm nay mình lên nghe nói lại chị đó lên cơ quan và bảo bóng gió nhưng khá gay gắt rằng mình và một vài người đưa chuyện nên cả cơ quan của chồng mình cũng biết chuỵen chị ta vào nhà nghỉ rồi bị chồng đuổi. Mình nghe xong mà thấy choáng mình đâu có nói gì quá đáng đâu, còn chồng mình ấy à việc anh ấy bận đâu còn thời gian quan tâm tới mấy chuyện đàn bà đó chứ. Trước đây mình cũng không ưa gì chị ta nhưng thấy kể vậy mình thương quá vậy mà chị ta làm cho mình và mấy người choáng vì cách ứng xử như vậy đấy các mẹ ạ. mình thấy xấu hổ vì chót nói với chồng nhưng sao chị ta không nghĩ nếu chị ta không nói ra thì ai biết nhà chị ta có chuyện chứ? một cơ quan biết bao nhiêu con người chị ta có dám chắc ràng chỉ có mình và hai ba người đó nói ra không thôi? thật đáng trách đáng buồn. Mình nghĩ có lẽ đó mới là cuộc sống các mẹ ạ. Một thế giới đa số phụ nữ phức tạp thế đấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1