Chuyện 2 người chồng và 2 cách xử lý tình huống của 2 người vợ
Các bạn lý giải giúp mình về 2 trường hợp này mình chứng kiến tận mắt. Trường hợp thứ nhất cách đây 1 tuần. Ngày hôm ấy mình đi chụp hình về đau hết cả người, mình vào massage chân tại 1 tiệm ở phú mỹ hưng. cùng lúc có 1 gia đình gồm bố mẹ và 1 cậu bé khoảng 10 tuổi cũng vào phòng chung với mình. Khoảng 1 tiếng sau đó mình nghe thấy anh chồng có cuộc điện thoại ai đó gọi đi, anh chồng nói với chị vợ gì đó xong đi về trước. Còn chị vợ và đứa trẻ 1 lúc sau cũng xong cùng lúc với mình. Lúc mình ra ngồi ăn gừng và uống trà, thì 2 mẹ con nhà này đi ra cửa, 1 bé nhân viên ra gọi chị lại thanh toán suất massage cho 2 mẹ con. Chị vợ ngạc nhiên hỏi lại lễ tân " em ơi em xem lại chồng c vừa ra khỏi đây chắc là đã gửi tiền cho cả nhà rồi chứ". Lễ tân trả lời với chị rằng " có 1 anh đi cùng chị lúc vào phòng cùng chị anh ấy trả 180 ngàn 1 suất của a ấy và tip nhân viên 100 ngàn tổng là 280 ngàn . " cô vợ liền lấy tiền trong giỏ trả 2 suất còn lại và tip cho nhân viên rùi bước ra mặt buồn thiu. mình tò mò chạy ra lễ tân hỏi " em oi hay e bị nhầm , 2 mẹ con kia là vợ con của cái anh cùng phòng c có 4 người đấy. " lễ tân trả lời mình rằng : " e trực ca chiều và tối, lúc c đến cùng 2 anh chị này và cậu bé con là em trực e ghi chép sổ sách, anh ấy ra trước chị 20 phút, a ấy nói trả 1 suất của a ấy và tip 100 k." Sau đó mình về nhà nhug nghĩ mãi nhiều câu hỏi tại sao và cũng nhiều câu trả lời tự nghĩ miên man, có suy nghĩ thì phức tạp có suy nghĩ thì đơn giản. Mình hỏi mình là " sao a ấy ko trả 560 k cho vo con, hay a ấy mag thiếu tiền, mà nếu a ấy mang thiếu tiền thì sao ko nói với chị vợ để chị vợ phải ngạc nhiên hỏi lại lễ tân, mà sao chị ấy ko gọi cho a ấy xem đã trả chưa hay có nhầm lẫn gì ko mà rút tiền ra trả ngay ko gọi cho a ấy 1 cuộc". Hay chỉ đơn giản là a ấy chỉ trả suất cho a ấy, còn vợ a tự trả suất cho mẹ con cô ấy. hay là họ ko phải 1 gia đình nhỉ nhug rõ ràng mình nghe thấy họ nói chuyện với thằng bé con là xưng là bố mẹ mà. Vụ này mình post lên đây cũng để mọi người thông cho mình cái tư tưởng với chứ mình cũng miên man với trường hợp này lắm. Còn trường hợp thứ 2 là ngày hôm qua mình đi làm tóc đi đám cưới ở 1 tiệm với mức giá uốn tóc khá cao. Khi mình vào tiệm thì thấy 1 gia đình trẻ gồm 2 vo chồng và 1 đứa trẻ chừng 4 tuổi. Người chồng cắt tóc, còn 2 vợ con anh ta cùng uốn tóc. Lúc sau xong anh ck đi trước công việc , 2 mẹ con chị này ở lại làm tóc sau vì xong muộn hơn. Anh ck trả tièn cắt tóc xong đi ra chị vợ gọi lại " a trả tiền luôn cho 2 mẹ con nhé". A chồng trả xog cho cả 3 người xong rùi lấy ô tô đi trước. mình chợt nhớ ra câu chuyện ở phòng massage chân, cùng là 2 gia đình ( có vẻ mức thu nhập ko quá thấp để có thể đi hưởng nhug dịch vụ này), thì 2 anh chồng có cách hành xử khác nhau và cả 2 chị vợ cũng có cách hành xử khác nhau. Mình thì cứ miên man mãi cái vụ massage , sao chị vợ ko nói a chông trc khi vê trả tiền cho vợ con hay để chị vợ trả cho cả nhà sau đó cũng dc để cái tính huống đó xảy ra người chứng kiến như mình cũng ko thể hiểu nổi. Đêm nay phải up 2 tình huống này lên để mọi người thông cho cái đầu chứ cứ suy nghĩ miên man về cuộc sống, về con người , thì ko biết đâu mới là đúng là sai nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhà mình thường là mình cầm tiền, 2vc đi ăn...