Thật ra mình muốn viết bài này trong một topic mới bị khóa bên box Gia đình, nhưng vừa đi rửa chén lên thì thấy top bị xóa mất, nhưng vẫn bực quá, nên làm cái này post bên đây. Và nói luôn là đã post bên đây thì chỉ nói chuyện liên quan đến bên đây, nếu mà bài viết của mình có những điều đụng chạm top bên kia thì làm ơn nêu dùm mình đầy đủ trích dẫn để mình còn biết đường và phản biện, kẻo lộn xộn topic. Còn bạn nào chưa biết đến topic bên kia thì cứ hiểu như đúng ý của topic này nói thôi. Cám ơn mọi người. :)


Chửi bậy là vô văn hóa. Thế chửi bậy có phải là hết thuốc chữa? Một người vợ bao năm chung sống phát hiện ra người chồng của mình thường xuyên chửi bậy với thằng em của anh ấy, thế là cảm thấy rụng rời, và mọi người đều khuyên "bỏ đi em, thằng đó hết thuốc"?


Lần đầu tiên mình nghe một người chửi bậy, đó là năm mình học lớp 7, và người chửi bậy đó là mẹ ruột của mình. Thế mình có phải khinh bỉ mẹ không? Ở cái lứa tuổi đó có ai không xem ba mẹ là tượng đài, thế có sốc không? Thế mình đưa bạn mình về nhà chơi, có phải nói với bạn mình rằng "xin lỗi bạn vì mẹ mình vô văn hóa" không? Không bao giờ, bởi vì mẹ mình, dì mình chửi bậy, giỡn bậy hằng ngày, nhưng gặp người già ăn xin, bán vé số lúc nào cũng gọi vào cho ly nước, cho chén cơm. Trong khi đó hằng hà sa số những tiến sĩ kỹ sư gặp ăn xin thì đá, gặp vé số thì chửi. Thế ai đáng khinh hơn, ai đáng tôn trọng hơn? Mẹ mình, dì mình sống buôn bán ngoài chợ búa, đối tượng hằng ngày họ tiếp xúc là bốc vác xe ôm xích lô, môi trường khiến họ như thế, chẳng có lý do gì phải vì vậy mà khinh họ. Và vô số người cũng như thế.


Lại nói chồng mình. Mình nghe chồng mình giỡn bậy hằng ngày với thằng em chồng, lại thường xuyên nói với mình "ôi chán vợ quá, cho tiền ông đi chơi gái lào :Drooling:", nhưng là vợ mình biết chồng mình rất thương yêu gia đình. Chồng mình là trí thức chính hiệu đấy. Và lũ bạn của chồng cũng thế. Nhưng khi bỏ cặp táp, cởi chiếc áo sơ mi đi, thì văng tục với nhau như đúng rồi. Chẳng ai trong cái hội các quý ông trí thức ấy cảm thấy có gì lạ lùng về việc đó cả. Với mình, mình chẳng tin có ông đàn ông nào chưa hề chửi bậy trong đời, cũng như có ai trên WTT đã nói chẳng có ông đàn ông nào chưa hề xem phim xxx. Là vợ thì phải hiểu chồng nhất và chẳng phải nghe chồng nói bậy với người khác thì suy ra đó là con người mục ruỗng chẳng đáng làm chồng mình. Chừng nào chửi bậy với vợ kìa.


Thầy mình từng dạy mình rằng: Chẳng có ai là đáng khinh trong xã hội. Không phải mình là trí thức có văn hóa thì có quyền khinh những người công nhân lao động, bốc vác mở miệng ra là chửi bậy. Họ biết làm những thứ mà mình không biết. Họ sống ở một môi trường mà mình sẽ bầm dập ngay khi vừa bước chân vào. Họ có bản lĩnh và cái đáng tôn trọng của riêng họ. Không phải cứ nghe một người nói ra những từ bậy bạ là kết luận ngay người đó thuộc thành phần không ra gì. Nói kiểu vậy mình nghe chói tai lắm, cứ như người nói là một người giả danh trí thức vậy.


Một thằng lưu manh đi chơi gái, nó nói "DM, có con nào ngon không, tao muốn chơi gái", một anh giả trí thức đi ngoại tình, anh ta nói "Chú ạ, anh muốn xả xui, chú lo liệu giúp anh nhé". Nghe vào kết luận ngay anh giả trí thức rất có văn hóa :Laughing: và đáng để làm chồng, vì những lời của anh ta một cô nàng cả đời sống trong nhung lụa chẳng thể nào tin nổi là anh ta đang ngoại tình?!?