Hum nay bùn bùn vào tám tí các mẹ ạ, em lấy chồng quê trên Y.B, ở thành phố đã ngon đằng này quê chồng ở huyện, tết này chưa có con lại "được" về quê mà năm nay em nghỉ tết sớm nên 24 đã phải về dùi. Chồng e bảo năm nay được nghỉ dài có khi ở nhà chục ngày.Em nghĩ mà thấy đã chán dùi, đếm từng ngày ý. 2 Hum nữa là đến ngày về quê.....Ở quê 10 ngày mà trời lạnh như đợt trước thì tiêu, cả 10 ngày ko tắm mất, bố mẹ chồng cổ hủ lắm í, nhà tắm cũng ko thèm xây nên phải chờ buổi tối cơm nước xong thì tắm tiên ở giếng mẹ ạ, trời lạnh vừa còn đỡ chứ rét căm căm chắc e chết,cứ vừa tắm, em vừa lo nơm nớp,sợ ai chẳng may đi xuống....sinh hoạt thì sáng sớm cứ dậy từ tinh mơ, mình làm con dâu cũng phải dậy sớm theo, ko dám dậy muộn,hic


-Thứ 2 ăn uống thì ko hợp, các cụ ở quê lúc nào cũng thịt gà, thịt lợn suốt ngày kiểu như là thik lắm, quý lắm thịt í, nhà mình tết thì thik ăn vừa thịt thui, thik ăn rau lẩu lá là chính, đằng này ở quê chắc chả bít món lẩu là gì đâu ạ.Mà bùn cười nhất là kiểu ăn nem mà ko có rau các mẹ ạ.Có đời nhà ai làm nem chỉ quấn toàn thịt với miến và ít hành ko, em góp ý thì toàn chống chế, bảo nhà tao ko ăn kiểu đấy.....nói chung là bảo thủ lắm í, mấy lần e góp ý các món ăn cho ngon,nhưng k nghe đâu kiểu là tao ăn trăm năm nay dùi vẫn thấy ngon í, mà đúng là ko phải tự hào nhưng ở thành phố nhà mình ăn uống vẫn sành hơn ...


- Thứ 3 là về quê ko có mạng mẽo gì, suốt ngày sáng dậy đi chợ về nấu cơm trưa, ăn xong rửa bát, đi ngủ trưa, chiều dậy đi chợ chiều, nấu cơm, ăn cơm tối , rửa bát, tắm rửa đi ngủ.Hết ngày


- Tóm lại là về quê vài ngày đã thấy chán kinh, mẹ chồng chẳng bao giờ là mẹ mình được í, cố gắng nghĩ là mẹ mình nhưng mà ko được, đúng là khát máu tanh lòng.Chỉ mong mau mau qua mấy ngày để lại được về nhà mình thui,hic.Hy vọng bé iu mau về bên mình, để tết năm sau mình được ăn tết ở trên này với ông bà ngoại.Tóm lại bố mẹ mình vẫn là nhất.