Mình sắp 3o tuổi rồi, mà thấy hình như là chưa muốn đến - ko muốn nghĩ đến
sẽ phải chuẩn bị những gì đây, mình 1 chồng 2 con nhỏ, công việc thì tàng tàng cuọc sống cũng tàng tàng trôi qua. Giờ quay lại cảm thấy hối tiếc vì khi trẻ đã ko năng động hơn, cố gắng hơn.
Mặc dù biết phải chấp nhận nhưng có vẻ như rất nuối tiếc thời gian trẻ đã qua, sao ko tham gia nhiều haot5 động năng động hơn như đi mùa hè xanh, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, năng động trong công việc hơn - sao giờ toàn nuối tiếc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bước vào tuổi ăn dặm, bé cần được làm quen với nhiều loại thực phẩm. Tuy nhiên, không phải thứ...
Ngoài sữa, cá hồi, trái cây, có thể bạn chưa biết là quế, đậu đen, cải bắp... cũng rất tốt cho sự phát...
Sáng nay, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế công bố các quy chuẩn...
Nhưng mai sẽ vất vả hơn ngày thường ...
Yaourt (sữa chua) là món ăn bổ dưỡng cho mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người già....
Mình chưa một lần tưởng tượng lúc đó cuộc đời mình sẽ như thế nào. Nói đúng hơn là không dám nghĩ đến.
Chán như con gián luôn...
Hầu hết các bà nội trợ cảm thấy tin tưởng rằng họ biết cách sơ chế thực phẩm, tránh vi khuẩn và...
1. Nguyên liệu:
- Một hộp sữa đặc ( có thể dùng sữa tươi, sẽ thơm hơn nhưng bạn sẽ phải nêm nếm thêm đường...