Chồng tôi đã quay đầu về sau ngoại tình nhưng tôi vẫn dắt con đi
Ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình tôi như ngã quỵ vì đau đớn, chuyện tình chúng tôi như trong phim:
Tôi du học với tấm bằng Thạc sỹ ngành QTKD từ Úc về, và gặp chồng tôi khi anh vừa mãn hạn 05 năm tù với tội danh sử dụng và tàng trữ ma túy. Chúng tôi yêu nhau khi tôi làm Tp Nhân sự còn anh làm nhân viên Sales chung một Công ty, anh học dang dở năm nhất CD kinh tế còn ở VN tôi cũng tốt nghiệp 02 trường ĐH, nhà anh ở SG nhưng nghèo lắm còn gd tôi cũng không đến nỗi tệ dù ở quê.
Anh và gd anh giấu nhẹm tôi quá khứ anh nhưng tôi đã biết khi vừa đăng ký KH với anh, tôi cũng sốc lắm nhưng sau đó tôi thấy anh rất yêu thương tôi nên tôi vẫn tiến tới với anh.
Rồi trước cưới hai tuần anh đã vì tin người mà bị KH giật một số tiền khá lớn, gd tôi đứng ra cho chúng tôi mượn trả, tôi nhớ rõ những giọt nước mắt anh rơi và tôi đã lau cho anh ngày hôm đó.
Ngày quen nhau cho đến lúc cưới tôi biết anh nghèo, tôi không đòi hỏi quán xá, quà cáp...sau đó anh tu chí làm ăn, trở thành một người chồng mẫu mực mà bao người mơ ước. Chúng tôi trả nợ xong, tiết kiệm và mở được một Công ty với thu nhập khá ổn, gd rất hạnh phúc với 02 đứa con trai. Anh yêu thương vợ con vô bờ bến, anh rất cưng chiều tôi, làm mọi điều tôi vui còn tôi trượt dài trên sự tự tin về một gd hạnh phúc. Tôi không màng về tài sản vì tin chồng tất cả, tôi quan tâm và lo lắng cho gd chồng về vật chất mặc dù tính tình tôi khá bướng bỉnh vì nghĩ anh quá yêu tôi. Tôi tổ chức du lịch cho họ hàng chồng hàng năm, giúp đỡ kinh tế khi họ hàng chồng gặp khó khăn, giúp đỡ bạn bè chồng...toi khá được họ hàng chồng yêu thương.
Rồi Công ty chúng tôi thất bại, với số cổ phần bán được kha khá, chúng tôi mua xe và xây nhà, anh tạm thời lấy xe hơi chạy taxi đêm để không phải hụt tài chánh trong khi chờ ổn định lại công việc kinh doanh.
Rồi những chuyến xe đêm làm anh sa đà vào các cuộc chơi, gái gú...anh không tập trung vào công việc kinh doanh. Anh đã cặp kè và bao một cô gái matxa Miền tây bằng tuổi con tôi, và chính cô ta là người báo tôi tất cả bằng những tin nhắn. Tôi đã theo dõi và...truy cập zalo và bắt gặp những tin nhắn tình tứ nhưng anh vẫn chối.
Tôi đau đớn và dắt con ra đi, tôi đắng cay khi cô ta cho người đánh tôi giữa đường, đắng cay khi nhận những hình ảnh và tin nhắn họ gửi cho nhau. Vậy mà anh nói anh chưa hề ngủ với nó...
Anh đổ thừa tôi quá mạnh mẽ và không cho anh thể hiện quyền lực, bao lâu nay anh sống với tôi vì chịu đựng, anh chán nản và ngột ngạt tôi...mot mặt anh phủ nhận và vẫn còn yêu tôi nhưng mặt khác anh nói với bạn bè tôi là anh hết yêu tôi nên mới có bồ, rồi phải xử lý thông minh ts sau ly hôn...tung lời nói như cứa nát trái tim tôi.
Ngoại hình tôi cũng khá xinh, tôi là dân thể thao nên cũng biết giữ gìn vóc dáng sau sinh. Tôi có bướng bỉnh nhưng tôi cũng là người rất chu toàn cho gia đình. Hàng đêm nghĩ anh vất vả chạy xe tôi chu đáo cơm nước tận nơi cho anh, một mình dắt con đi khám bệnh vì sợ đánh thức anh dậy. .
Vậy mà tôi nào ngờ sự thật anh đã hàng đêm anh cặp kè với nhân tình. Dùng tiền gia đình bao gái, dùng xe gd chở nhân tình đi chơi xa rồi sau đó rút tiền gd đưa cho tôi nói chở khách đi tỉnh.
Sau khi bỏ đi hơn tháng tôi quyết định quay về tha thứ cho anh vì con, anh cũng đã thôi chạy xe và đang thiết lập lại Công ty. Anh biết tinh thần tôi không ổn nên ân cần chăm sóc tôi, thế nhưng càng nhìn anh tôi càng đau khi nhìn ngoại hình tôi tiều tụy sau tai nạn nhân tình anh đánh tôi, tôi đau khi nhớ lại những thông tin nhân tình anh cung cấp.
Rồi tôi lại dắt con đi, tôi đi trong chiều mưa tầm tã, tôi nói con tạm biệt bạn bè mà tôi ngã quỵ tại sân trường. Tôi tự hỏi gd tôi vì sao nên nỗi? Tôi không đủ bao dung để đẩy gia đình tôi ly tán phải không? Phải chăng vì quá tin yêu chồng để giờ đây tôi không thể ở lại bên anh?
Anh nói tôi không được dắt con theo vì tôi đang rất yếu, tôi đề nghị ly hôn anh cũng không đồng ý. Nhưng tôi vẫn quyết định dắt con đi, tôi đi như trốn chạy quá khứ đau buồn, ra sân bay nhìn thằng nhỏ ngủ trên tay mà lòng tôi quặn thắt. Tôi đã mất tất cả chỉ vì một chữ tiền.
Tôi không dám cho ai biết về sự thật của gia đình mình mà âm thầm chịu đựng, tôi bế tắc quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Là phụ nữ em rất thương cho hoàn cảnh mà chị đang gặp phải.Đúng là đèn nhà ai nhà nấy rạng,nhưng em chỉ muốn khuyên chị hãy thật...