xin chào mọi người


mình lập gia đình được 4 năm, có một con nhỏ. Chồng mình là người chăm lo gia đình, duy chỉ có đối với việc nhà vợ rất hờ hững, luôn nói với mình: dâu con rể khách. giỗ ông nội mình, 49 ngày mất của cô mình... mình muốn vợ chồng về quê mình (cách 20km) sớm để làm cũng mọi người, chuẩn bị lễ và làm lễ... nhưng chồng mình chỉ xác định về đến bữa ngồi ăn là được. ăn xong thì muốn về sớm. nghỉ trưa xog 2h chiều nắng nôi cũng giục về cho bằng được dù đã xin nghỉ làm cả ngày nên k có việc gì bận. mình ít về quê nên khi về thì muốn ở lại chơi, nói chuyện với bà cố, cô chú ơr quê chứ k muốn đến muộn đi sớm như chồng. nhưng lúc nào chồng cũng cáu kỉnh giục về nên sau đó mình cũng k rủ chồng về quê nữa. mình cũng xác định sau này có việc gì thì mình chủ động 1 mình đi về thoải mái chứ k đi cùng chồng vì chồng hay thoái thác k đi, mà đi thì cũng giục nhanh về. sinh nhật cháu mình thì chỉ có mẹ con mình đi, 27/7 là ngày thương binh, chồng mình xin nghỉ để tổ chức 27/7 cho bố mình, đấy là lý do báo cty để nghỉ cả ngày, còn thực tế đến tối sát bữa cơm mới đi đến nhà ông bà ngoại. mình cũng k nghĩ nhiều, xác định việc nhà ngoại mình tự lo nhưng đến nay thì mình khó nghĩ quá. mình cần mọi người giúp mình xem mình nghĩ đúng hay mình đag khó tính với chồng. bố mình năm nay đau yếu nên đi viện rất nhiều, thậm chí đi đièu trị o cả hà nội. nhưng chồng mình chưa hề đến thăm ông ở bệnh viện, mình có đi thì đi, 10 lần ông đi viện thì cả 10 lần chồng mình nhe vậy. hôm thứ 7 vì biết ông vừa vào viện nên mình nói mình đi xuống ngoại thăm ông, chồng mình k đồng ý, nói là đi viện là chuyện bình thường, chiều chủ nhật hãy xuống thăm, còn hôm nay theo kế hoạch hàng tuần vẫn về nội. mình k đồng ý thì chồng mình nói nếu hôm nay đi thì mai ko đc xuống ông bà nữa. mình k đồng ý, mà sẽ đi cả sáng thứ 7 và chiều cn. thế là giận nhau. mình thất vọng vì cuối tuần nghỉ hai ngày chồng muốn về nhà nội chơi mà k nghĩ tới việc qua thăm ông ngoại nằm viện. và tới hôm nay chồng mình vẫn tỏ thái độ giận vì mình đã k về nhà nội cuối tuần trước trong khi mình nghĩ ko hiểu mình có nên chấp nhận thái độ ấy của chồng với nhà ngoại ko? mình có cảm giác như chồng mình xử sự với mình như một ng mồ côi k cha mẹ, chị em.