Anh và em yêu nhau được 1 năm sau vài năm a yêu linh tinh những ng con gái khác nhưng lúc say anh hay nhắc đến người trước (người con gái trước a đã yêu 4 năm từ thời sinh viên, cô gái đó đã chia tay a để đến vs 1 người thành đạt hơn) Em đã chia tay nhiều lần vì a vẫn cứ hay nghĩ tới ng trước. Anh luôn nói a yêu thương em nhất. Anh không muốn chia tay với em. A đã từ bỏ lòng tự trọng để mong em bỏ qua. Vì yêu anh nên em bỏ qua ko nghĩ tới và a hứa sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng mỗi lúc a say a vẫn đều nhắc đến. Rồi giờ e mới có thai và e đã không thể tự quyết định được nữa. nhưng em vẫn cảm thấy k muốn cưới a. Phải chăng em ko tin tưởng được nơi a nên em cảm thấy như vậy? Liệu anh yêu em hay a vẫn còn yêu ng trước? Em có nên lấy anh không ?