Mình và chồng đã có thời gian tìm hiểu và yêu đương gần 3 năm mới cưới. Khi đó cưới do thời điểm chín muồi và bố mẹ hai bên đều giục giã còn chồng mình cũng không phải là người mong mỏi hôn nhân. Trước giờ mình rất yêu thương chồng. Khi vui vẻ bình thường thì 2vc hòa thuận yêu thương do cả hai đều là người dễ tính. Vợ chồng mình có đôi lần cãi vã nhưng đa phần mình đều là người chủ động xin lỗi và làm lành trước vì rất nhớ a cho dù đa phần lỗi là của cả hai bên nhưng a luôn cho rằng đó chỉ hoàn toàn do mình quá quắt. Hiện giờ mình đang mang thai đứa con đầu lòng của hai vc. Anh cảm thấy vẫn còn trẻ nên chưa vội chuyện con cái nhưng khi biết mình đã dính thì anh cũng vui vẻ và chăm sóc cho mình (bao gồm chở mình đi khám thai được 3 lần, có đồ nặng mình nhờ a xách và thi thoảng mình nhờ lấy đồ thì a lấy hộ). Thật ra mình cảm thấy mang thai cũng không quá mệt nên sinh hoạt làm việc vẫn bình thường và việc nhà được mẹ chồng mình đỡ cho rất nhiều nên cũng không có việc gì nhờ đến a. Hàng ngày mình vẫn tự đi xe máy đi làm cả đi và về là 17km. Cho tới tuần trước mình và anh cùng đi liên hoan với bạn bè hai vợ chồng cự cãi nhau nhưng rồi do không kiềm chế được nên hai bên dần to tiếng và mình có quát a một câu trước mặt mọi người. A vùng vằng bỏ về để mình ở lại. Mình cũng không nghĩ gì nhiều chỉ cho rằng tối về hai vc nguôi giận sẽ làm lành sau. Thế rồi một lúc sau mình mở điện thoại lên thấy a nhắn cho mình một tin, nội dung là chửi và đuổi mình ra khỏi nhà, không cho về nữa còn gọi mình là MÀY, là con ngu. Anh chưa bao giờ gọi mình là mày tao cả Mình suy sụp thực sự. Mình biết là không nên khóc nhiều khi đang mang thai nhưng mình không biết phải làm sao. Mình không dám về nhà bố mẹ đẻ sợ to chuyện đến bố mẹ hai bên nên mình đang phải ra thuê nhà nghỉ ở tạm. Mình biết là đang có bầu không nên quá đau lòng nhưng cứ nghĩ đến người chồng, người bố của con mình lại đuổi mình ra khỏi nhà nvay trong khi mình đang mang thai con của a là nước mắt mình lại không kiềm được. 


Mình đang bối rối và bế tắc quá mọi người ạ. Mình đang đi làm lương cũng ổn tầm 15tr một tháng ổn định. Nếu chỉ có mình và em bé chắc cũng đủ sống. Nếu chỉ có một mình thì mình sẽ cố làm thêm gì đó để cho em được đầy đủ hơn nhưng không nhất thiết vì nhà đẻ của mình cũng khá giả. Tính mình cũng thích tự do không vướng bận ai, dù buồn nhưng mình vẫn còn em bé và mình sẽ nuôi thêm chó nữa. Nhưng mình chỉ thương bố mẹ hai bên. Bố mẹ anh rất rất tốt đến mức mình cảm thấy lấy anh may nhất là được bố mẹ anh còn bản thân a thì không có gì nổi bật. Nếu chúng mình chia tay thì bố mẹ hai bên đều sẽ rất đau lòng. Thực sự trước giờ vợ chồng mình sống với nhau hòa hợp hạnh phúc nhưng đột ngột xảy ra biến cố này mình thực sự không biết có nên tha thứ, và sau này phải đối mặt với chồng mình như thế nào nữa. Vì hình ảnh của anh trong mình đã vụn vỡ mất rồi. Mong mọi người cho mình lời khuyên ạ.