Chồng ơi đến đón em và con.Anh phải ở nhà trông mẹ anh
Hôm mình đi đẻ trời lạnh giá buốt khoảng dưới 10 độ. Sau một đêm mệt mỏi và đau đớn vì sinh con gái đầu vì chồng mình không nhét tiền vào tay hộ sinh nên trong phòng đẻ không ai quan tâm mặc kệ cho mình đau đớn run lẫy bẫy đến 3h sáng thì một nữ hộ sinh mới quát nằm đó đến bao giờ nữa đẻ đi chứ rồi cô rạch mạnh một cái làm mình giật mình kêu á thật to vì chưa chuẩn bị trước mình cố rặn nhưng chưa được và cuối cùng mình cũng rặn được một cảm giác nhẹ nhõm
Con gái mình đã ra đời mình nhìn thấy hộ sinh bế con bé nó không khóc rồi họ mặc quần áo cho bé. Rồi mình vẫn nằm trên giường rồi không ai quan tâm đến mình phải đến gần 5 giờ sáng mới có một hộ sinh đến khâu cho mình ( những người có đưa tiền riêng cho hộ sinh đẻ xong họ khâu luôn) trong phòng sinh có đồng hồ nên mình biết rất rõ thời gian. Lúc 6 sáng họ cho mình xuống phòng với con mình cho con bú. Trưa mẹ chồng mình có nhờ chị gái của mẹ chồng mình đến trông mình mình gọi là Bá. Lúc mình muốn đi tiểu thì máu rất nhiều mình muốn rửa nhưng chưa ngồi dậy được vì còn yếu và rất đau máu vẫn còn ra nhiều. Thì mẹ ck bảo chị rửa cho nó đi xong Bá ấy bảo con mày mày không rửa mà kêu tao. Sau khi thấy họ đùng đẩy nhau mình bảo thôi không phải rửa nữa. Ck mình vẫn ngồi bên ngoài mãi mới vào chưa đầy 5 phút đã ra ngoài. Mới đẻ xong mình rất muốn có ck bên cạnh nhưng sau anh ấy lại như thế. Xong ck và mẹ ck về nhà và để Bá ở lại trông mình bá mua chao cho mình ăn mình cũng rất biết ơn bá ấy. Tối bá ngủ rất sớm mình khát nước nhưng bàn để bên ngoài bá nằm phía ngoài mình ko dám làm phiền nên cố nhịn khát. Buồn tiểu lắm vẫn cố nhịn đến khi chịu hết nổi mình mới đánh thức bá ấy dậy để giúp mình. Sáng thì vẫn ko thấy ck mình đến hai mẹ con về từ trưa hôm qua đến giờ chưa thấy quay lại. Mới sáng ra bác sĩ đã đến bảo mình soạn đồ làm thủ tục xuất viện đi mình ko hiểu sau ai đẻ xong cũng nằm viện 3 ngày mà ko biết sau mình mới đẻ hôm qua hôm nay đã kêu về. Mình gọi điện thoại kêu ck vào để làm thủ tục và nói sao anh ko vào sáng giờ em mong anh
anh phải ở nhà trông mẹ
hả! Mẹ bị sao vậy anh có chuyện gì ở nhà à
mẹ bị táo bón a phải đi mua thuốc cho mẹ và trông mẹ
Xong được lúc bác sĩ lại vào sao còn chưa đi làm thủ tục nữa nhanh lên cho người khác còn nhận giường
bác sĩ thông cảm ck e chưa đến ck em cầm hết giấy tờ và tiền rồi xíu nữa ck em đến sẽ làm ngay ạ
ùm nhanh lên đấy
ck mình vào đến thì mình kêu anh làm thủ tục đi a bảo vào xem e sao rồi về đem thuốc cho mẹ a lên đây mua thuốc nhân thể tạc vào thăm e.
nói xong a ra về ngay mình còn chưa nói được gì.
Lúc sau bác sĩ lại nói lâu quá rồi đấy ra làm thủ tục xuất viện nhanh đi định ở lì ra đây à
dạ lát nữa ck e đến sẽ làm ngay ạ
Đến trưa anh đến lam thủ tục xong thì gọi taixi đưa mình về. Về đến cổng mình cố lê từng bước nhìn thấy mẹ chồng mình đang lang thang ngoài đường để tám chuyện với hàng xóm mình cứ tưởng là mẹ ck mình bị bệnh gì ghê gớm lắm mà ck mình phải ở nhà trông thì ra là kêu lúc nào cũng đi vệ sinh bình thường hôm qua trông con vợ mày đẻ làm tao bị táo bón mãi mới đi được. Haiz chỉ có thế mà còn quan trọng hơn vợ mới sinh con nữa đó có đáng buồn ko.
Đẻ xong mình cứ bị ra máu nhiều suốt
Nghe các chị bảo đẻ xong khoảng 20 ngày là ra ít máu và 1 tháng thì sạch hoàn toàn rồi mà mình đến 1 tháng rồi mà mình vẫn ra nhiều máu mình nói với mẹ ck thì mẹ ck mình nói chắc là có kinh nguyệt lại luôn
sau đó 1 tháng 22 ngày rồi mà mình vẫn ra nhiều máu mình bảo có gì đó bất thường
nhưng mẹ ck mình nói đẻ xong ra máu đến 2 tháng là chuyện bình thường
may mà hôm nay có bá hôm trông mình đẻ đó đến thăm mình bá bảo từ hôm may đẻ đến giờ tao mới đến thăm được mình mới kể vẫn ra nhiều máu đến tận bây giơ thì bá ấy bảo để tao đưa đi khám
ck mình ở nhà mà chưa bao giờ nói đưa mình đi khám may mà hôm nay có bá đến
vô viện siêu âm thì nhìn thấy có một mảng to ở tử cung tử cung chưa co hồi vẫn giản mỏng như hồi vừa đẻ.
bác sĩ nói sẽ phải nạo nhau nhưng tử cung mỏng như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà ko nạo thì cũng rất nguy hiểm
mình gọi điện thoại về cho ck mà nước mắt cứ liên tục rơi cảm giác như mình sắp chết mình sắp phải xa ck xa con những tưởng sau khi nghe xong anh sẽ chạy đến bên cạnh mình ngay lập tức nhưng không anh vẫn ung dung ở nhà.
bác sĩ gọi mình vào để nạo nhau và hỏi e có nhớ tên người hô sinh ko.người hộ sinh đã quen không lấy nhau ra cho em trường hợp của em rất hiếm xót nhau sẽ nhiễm trùng gây sốt và co giật
nhưng e thì ko có nhưng biểu hiện này
rồi bác sĩ tiến hành nạo nhau rất đau đớn còn đau hơn cả lúc đẻ nữa thưa các bác
rồi mình cắn chặt răng chịu đựng mắt mình đứng tròng trắng một nữ y tá
Đứng giữ đầu mình gọi em ơi mở mắt ra nhìn chị đi cố gắng lên để về với con của em em chết rồi ai sẽ chăm lo và cho bé bú. Vì đứa con gái bé bỏng của mình mình cố gắng mở mắt ra cố chịu đau và ông trời đã thương mình rất thành công bác sĩ nói
mình nằm nghĩ ở giường mấy tiếng rồi
Bá đèo mình về với con
Thật may mắn mình vẫn còn sống để trở về bên con yêu!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1