Mình lấy chồng được gần một năm. Mình rất yêu anh, nhưng trước đây mình đã có quá khứ với một người khác, anh hiểu và chấp nhận mình. Nhưng quá khứ đó có một người bạn của anh và mình biết và dọa sẽ nói với gia đình chồng mình. Gia đình chồng mình sẽ rất khó chấp nhận một người con dâu đã từng...với một người khác và có một đứa con( đứa con ấy đã mất sau khi vừa sinh ra). Mất một thời gian dài mình mới chấp nhận và quên được mọi chuyện. Nhưng ngỡ đâu hạnh phúc thật sự đã đến với mình. Chồng mình là người cả nể với bạn bè. Thích tự do, mỗi lần mình điện thoại gọi anh thì bạn bè anh chọc gheọ, anh về lại nói mình khiến anh xấu hổ với bạn bè. Mình là người ở Nha Trang, lấy chồng ở Tiền Giang, một thân một mình vào Tiền Giang, lúc đầu cuộc sống chưa quen, lạ lẫm, không người thân, bạn bè. Chỉ biết có chồng, gia đình chồng, bạn bè chồng. Mình nói buồn, anh nói mình đi chơi đi, nhưng mình biết đi đâu ở nơi đó khi đường xá chưa biết . Mình không biết phải làm sao. Chồng mình thích tụ tập bạn bè riêng ko muốn vợ theo. Vậy là mình cứ lầm lũi ở nhà sau công việc làm báo cáo thuế tại nhà. Mình dần mệt mỏi, căng thẳng quá mức nhiều lúc ngất đi, chồng nói mình giả vờ. Bác sĩ nói mình bị Trầm cảm/ Rối loạn thần kinh thực vật, mình cố nói anh hiểu nhưng anh ko tin. Mình buồn lắm. Gần đây mình mổ ruột thừa, rồi bị nhiễm trùng ruột cứ vào bệnh viện mãi thôi. Chồng mình lại nói gặp cô toàn thấy gì đâu, cô báo tui không. Mình đành về quê chữa bệnh tạm xa anh. Điện thoại nhắn tin cho mình anh toàn nói mình không ra gì, nói minh giả dối, lừa anh ấy để anh ấy lấy mình, báo đời anh. Chuyện bệnh tật mình ko hề muốn, chuyện cưới sinh khi cưới thật lòng mình cũng chưa muốn vì muốn suy nghĩ kỹ hơn, nhưng anh quyết tâm đòi cưới. Anh chăm sóc mình tốt, gặp ai cũng khoe là chăm sóc vợ tốt. Nhưng sau lưng quay sang nói mình rất thậm tệ. Giờ đây mình rất buồn, ko biết phải thế nào. Mình yêu anh và thật lòng ko muốn phải đưa ra quyết định ly hôn. Các mẹ giúp mình với, mình rối lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đồng ý với chị này, bế tắc đau khổ vậy thì ly hôn đi chứ...